Trận đấu giữa hai tay vợt có lối chơi tương tự nhau - đánh “lầy” (sử dụng thể lực và khả năng đeo bóng để bù lại giới hạn nhất định về kỹ thuật, chiến thuật) - là Rafael Nadal và Lleyton Hewitt đã kết thúc với phần thắng nghiêng về Nadal. Trẻ khỏe hơn, Nadal đã bóp vụn Hewitt 6/3, 6/1, 7/6 (7-5) để giành quyền vào tứ kết.
Hewitt, tay vợt 26 tuổi người Australia, thường chiếm ưu thế mỗi lần gặp Nadal trên các mặt sân cứng và sân cỏ, nhưng mọi chuyện thay đổi rất rõ trên mặt sân đất nện. Cũng tại vòng 16 Roland Garros năm ngoái, Hewitt đã thua Nadal sau 4 ván.
Kết quả gần đây nhất tại mặt sân đất nện ở Hamburg Masters, phần thắng cũng nghiêng về Nadal sau 3 ván. Nghĩa là, Nadal thắng Hewitt vốn là chuyện… bình thường.
Nadal nhận xét sau chiến thắng: “Tôi đã thi đấu rất tốt trong những ngày tập luyện, điều đó mang lại cho tôi sự tự tin ngày hôm nay”. Hiện tại, Nadal đang hướng đến mục tiêu đăng quang lần thứ 3 liên tiếp trên mặt sân đất nện tại Paris. Kể từ thời của huyền thoại Bjorn Borg năm 1980, chưa có tay vợt nào làm được điều này.
Trước mắt, vật cản đầu tiên của Nadal là đàn anh, đồng đội, đồng hương và cũng là bằng hữu Carlos Moya. Tay vợt cựu số 1 thế giới này mới vừa kết thúc chuyến phiêu lưu của “ông già” Jonas Bjorkman khi thắng 7/6 (7-5), 6/2, 7/5.
Các kết quả đáng chú ý khác ở vòng 16 đơn nam:
- Novak Djokovic thắng Fernando Verdasco 6/3, 6/3, 7/6 (7-1).
- Igor Andreev thắng Marcos Baghdatis 2/6, 6/1, 6/3, 6/4.
ĐỖ HOÀNG