Một hiện tại mới đã mở ra, sẵn sàng đưa Real Madrid đi đến một tương lai tươi sáng, và họ đang muốn dứt bỏ hoàn toàn những hình ảnh đen tối trong quá khứ - những thành tích đáng thất vọng cũng trên đấu trường châu Âu. Real đã liên tục thất bại ở vòng 16 (vòng đấu loại đầu tiên) của Champions League trong 5 mùa giải gần đây, họ lần lượt để thua Juventus, Arsenal, Bayern Munich, AS Roma, và ở mùa giải vừa rồi, họ đã để thua Liverpool tan nát sau cả hai lượt đi - về với tỷ số 0-5.
Với việc Bernabeu đã được chọn làm sân đấu tổ chức trận chung kết Champions League mùa giải năm nay - mùa giải 2009 - 2010; với việc Real đón chào sự quay trở lại của Chủ tịch Florentino Perez và ông này đã nhanh chóng đưa Real quay trở lại với quỹ đạo… “thiên hà” khi mua về hàng loạt hợp đồng đình đám như Cristiano Ronaldo, Kaka, Karim Benzema… Real đã sẵn sàng tìm lại thời hoàng kim của mình, sẵn sàng giành lấy ngôi vô địch châu Âu thứ 10 - và là lần đầu tiên kể từ năm 2002.
![]() |
Ronaldo sẽ được tung ra sân chơi ngay từ đầu. |
Tay chạy cánh người Bồ Đào Nha Ronaldo (đã có bàn thắng ra mắt trong màu áo Real ở trận đấu với Espanyol) nhiều khả năng sẽ được ông Manuel Pellegrini tung ra sân Letzigrund ngay từ đầu - anh được xếp chơi dự bị trong trận đấu với Espanyol. Dù áp lực đặt lên vai của Ronaldo là khá lớn, HLV Pellegrini vẫn tin rằng những sự chú ý ấy chưa thể làm khó Ronaldo: “Tôi không tin Ronaldo đang mang một trọng lượng lớn trên vai. Tôi nghĩ đơn giản là anh ấy đang bị soi bằng kính hiển vi”.
Với một đội hình có quá nhiều tài năng đẳng cấp thế giới, nhà cầm quân người Chilê từng lên tiếng hứa hẹn một điều khá… viển vông: sẽ có đủ chỗ cho mọi người. HLV Pellegrini cho biết: “Các cầu thủ được chọn vào đội hình biết rằng họ cần phải chơi tốt, và cần phải giữ vai trò dẫn dắt trong trận đấu. Mọi người đều sẽ có một vai trò quan trọng để thi đấu”. Những “hàng thải” của Real - như Wesly Sneijder, Arjen Robben… ngay lập tức trở thành trụ cột ở các đội bóng khác. Vậy đội hình ở đây là dữ dằn đến cỡ nào?
Về phần mình, nhà đương kim vô địch của Thụy Sĩ (từng 2 lần lọt vào bán kết của Cúp châu Âu trong quá khứ) mới chỉ góp mặt ở vòng bảng Champions League lần này là lần đầu tiên. Họ đã được làm nóng sau trận thắng kình địch Grasshoppers 4-3 ở giải quốc nội hôm cuối tuần rồi.
Trận tiếp Real thu hút sự quan tâm rất lớn lao của giới mộ điệu bóng đá Thụy Sĩ - vé vào sân Letzigrund đã được bán hết chỉ sau… 39 phút mở cửa bày bán, điều này khiến nhiều CĐV hâm mộ không mua được vé - những người đã xếp hàng rồng rắn trong 6 tiếng đồng hồ - rất tức giận.
Tình trạng này khác xa tình trạng chỉ có lèo tèo vài ngàn khán giả đến sân Letzigrund khi FC Zurich đấu với Maribor ở vòng play-off thứ 3. Người ta mong chờ được xem Kaka, Ronaldo thi đấu, bất chấp nguy cơ những cầu thủ này sẽ giã vào lưới đội nhà nhiều lần…
Đội hình dự kiến
FC Zurich (4-5-1): 1- Johnny Leoni; 13- Florian Stahel, 30- Hannu Tihinen, 19- Alain Rochat, 16- Philippe Koch; 7- Silvan Aegerter, 10- Onyekachi Okonkwo, 5- Xavier Margairaz; 8- Johan Vonlanthen, 12- Alexandre Alphonse; 29- Eric Hassli.
Real Madrid (4-2-3-1): 1- Iker Casillas; 2- Alvaro Arbeloa, 18- Raul Albiol, 19- Ezequyel Garay, 12- Marcelo; 10- Lassana Diarra, 22- Xabi Alonso; 9- Cristiano Ronaldo, 7- Raul, 8- Kaka; 11- Karim Benzema.
Lượt trận đầu tiên ở các bảng A, B, C, D
Bảng A: Juventus - Bordeaux, Maccabi Haifa - Bayern Munich.
Bảng B: VfL Wolfsburg - CSKA Moskva, Basiktas - Manchester United.
Bảng C: FC Zurich – Real, Olympique Marseille - AC Milan.
Bảng D: Chelsea – FC Porto, Atletico Madrid - APOEL FC
TIỂU PHƯƠNG