Tiền đạo Michael Owen.
Sau trận thắng Valencia, HLV Mariano Garcia Remon của Real Madrid tuyên bố sẽ không trao đổi tuyển thủ Anh Michael Owen đang dồi dào phong độ để lấy mũi nhọn người Cameroon Samuel Eto’o của Barcelona như những lời đồn đại gần đây.
Michael Owen đã xóa đi cơn khô hạn bàn thắng của mình kể từ khi đến Real bằng bàn thắng quyết định trong trận thắng Kiev ở Champions League rồi cả trong trận thắng Valencia ở Liga và tân HLV Garcia Remon đã không ngần ngại khẳng định Owen là “người của tôi”!
Phát biểu trên truyền hình Tây Ban Nha, HLV Garcia Remon khẳng định: “Tôi thích Owen hơn Eto’o. Anh ta đá chính trong hai trận và mang đến cho chúng tôi 6 điểm. Tôi chẳng có lý do nào để đổi anh lấy Eto’o”.
Sau vài trận vào sân dưới thời HLV Camacho, Owen tưởng chừng phải chấp nhận số phận hẩm hiu với những cuộc trình diễn nhạt nhòa của mình, nhưng anh một lần nữa tìm thấy cơ hội khi vượt qua Fernando Morientes trên ghế dự bị và may mắn có suất chính thức khi Remon đứng trước áp lực thay đổi lối chơi của gã khổng lồ. Giờ đây, cùng với thành công của Owen, Real đang tìm lại hy vọng đua tranh cho dù họ kém Barca đến 9 điểm. Barca đang cuốn phăng mọi trở ngại để vượt xa ở Liga trong lúc Eto’o là tay săn bàn hàng đầu giải với 7 bàn thắng sau 8 trận.
Remon nhận định: “Barca đang chơi tốt nhưng họ đang có đôi chút may mắn – thứ mà chúng tôi đang thiếu, trong những thời điểm quyết định”. Và tuyên bố với vẻ hết sức lạc quan: “Chín điểm chẳng là gì trong chặng đua dài, nhưng khoảng cách không được nới rộng thêm nữa”.
THANH NHƯ