Real Madrid hòa Osasuna sau khi Bellingham nhận thẻ đỏ vì chửi trọng tài

Tiền vệ Jude Bellingham chửi trọng tài bằng tiếng Anh khiến Real Madrid mất một người, và không thể bảo vệ được lợi thế dẫn trước khi đội đầu bảng La Liga bị cầm hòa 1-1 trên sân Osasuna vào thứ Bảy.

Jude Bellingham chửi trọng tài khiến Real Madrid mất người và không thể bảo vệ được lợi thế dẫn trước.
Jude Bellingham chửi trọng tài khiến Real Madrid mất người và không thể bảo vệ được lợi thế dẫn trước.

Kylian Mbappe một lần nữa khẳng định những thăng trầm trong vài tháng đầu khi thích nghi với Real Madrid đã chấm dứt, ngôi sao người Pháp ghi bàn một cách dễ dàng trong những tuần gần đây, và tiếp tục đưa Real Madrid vươn lên dẫn trước ở phút 15 - bàn thắng thứ 17 của anh tại La Liga, chỉ đứng sau 19 bàn thắng của tiền đạo Robert Lewandowski.

Nhưng Real Madrid đã bị áp đảo về quân số sau khi Bellingham nhận thẻ đỏ vì chửi thề khi phản đối trọng tài 4 phút trước khi hiệp một kết thúc. Bất lợi tiếp theo đến với đội khách ở đầu hiệp 2, Osasuna gỡ hòa 1-1 sau khi trọng tài thổi phạt đền và rút thẻ vàng cho Eduardo Camavinga vì giẫm vào chân Ante Budimir trong vòng cấm. Budimir đã đánh bại thủ thành Thibaut Courtois ghi bàn từ chấm phạt đền ở phút 58. Mbappe có cơ hội ghi bàn thắng quyết định trong thời gian bù giờ nhưng thủ môn Sergio Herrera của Osasuna đã cản phá.

Osasuna, đội đã đánh bại Barcelona 4-2 vào tháng 9 khi CLB xứ Catalan đang dẫn đầu giải đấu, hiện đã vươn lên vị trí thứ 7. Bàn thắng của Budimir cũng giúp tiền đạo người Croatia có 57 bàn thắng trong sự nghiệp cho Osasuna - cân bằng kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử CLB tại La Liga do Sabino Andonegui lập nên. “Luôn rất đặc biệt khi được bước vào lịch sử của một CLB đã hơn 100 năm tuổi. Tôi rất tự hào!”, Budimir nói.

Ante Budimir.jpg
Ante Budimir ghi bàn từ chấm phạt đền ở phút 58 giúp Osasuna cầm hòa Real Madrid 1-1.

Ngược lại, trận hòa ở Pamplona khiến vị trí dẫn đầu giải đấu của Real Madrid bị đe dọa. Cho dù Atletico Madrid không tận dụng được cú trượt chân này khi hòa 1-1 trước Celta Vigo, và vẫn kém ngôi đầu một điểm, nhưng Barcelona có thể cân bằng điểm số với kình địch hàng đầu của mình nếu họ đánh bại Rayo Vallecano trong trận đấu muộn vào thứ Hai. Kết quả ở La Liga cũng đến không đúng lúc với thầy trò HLV Carlo Ancelotti trước trận đấu trên sân nhà tiếp đón Man.City vào thứ Tư, khi họ sẽ cố gắng bảo vệ thành quả từ chiến thắng 3-2 ở lượt đi vòng play-off Champions League.

HLV Ancelotti, người đã bị rút thẻ vàng ngay từ đầu sau khi ông phàn nàn quá mức về những gì ông nghĩ là một pha bóng chạm tay của một cầu thủ Osasuna trong vòng cấm của đội chủ nhà, một lần nữa chỉ trích VAR: “Những điều đã xảy ra trong 3 trận đấu gần đây mà mọi người đều thấy. VAR đã xem lại các pha bóng trong vòng cấm của chúng tôi chứ không phải trong vòng cấm của đối thủ… Chúng tôi chỉ cần tiếp tục chiến đấu. Chúng tôi đã chơi một trận đấu tốt ngày hôm nay và chúng tôi sẽ cố gắng làm như vậy một lần nữa vào thứ Tư, và trong trận đấu La Liga tiếp theo của mình”.

Trước đó, sau trận thua trước Espanyol, đội bóng hùng mạnh của Tây Ban Nha đã gửi một lá thư chỉ trích gay gắt tới Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha để lên án những gì họ coi là trọng tài “làm sai lệch” khi thiên vị các đội khác. Chủ tịch La Liga sau đó đã đáp trả bằng cách nói rằng nhà vô địch 36 lần đã “mất trí”.

Ở các diễn biến khác. Alaves đã hòa Leganes 3-3, trong khi Valencia đang gặp khó khăn đã hòa 1-1 với xếp thứ 5 Villarreal trong một trận derby khu vực.

Tin cùng chuyên mục