David Beckham:

"Real Madrid cần sự ổn định”

"Real Madrid cần sự ổn định”

Tiền vệ người Anh David Beckham thừa nhận là Real Madrid cần tìm thấy sự ổn định nếu muốn bắt kịp Barcelona ở đỉnh cao Liga trong lúc HLV Luxemburgo quả quyết khoảng cách 8 điểm không phải là quá nhiều khi giải còn đến… 13 vòng đấu.

"Real Madrid cần sự ổn định” ảnh 1

Beckham (trái) phải gắng gượng thi đấu trong trận gặp Deportivo.

Real Madrid đã vấp ngã trong lượt đấu gần đây trên sân Deportivo La Coruna. Họ cũng phơi áo ngay trên sân nhà trước Athletic Bilbao tuần rồi và để Barcelona gia tăng khoảng cách lên đến 8 điểm ở ngôi đầu bảng.

Trước đó, hồi đầu năm, Real Madrid đã tạo được bước tiến thần kỳ dưới tay HLV Luxemburgo khi thu hẹp khoảng cách với Barca từ 13 điểm xuống chỉ còn 4 điểm bằng 7 trận thắng liên tiếp. Và với hai cú trượt ngã liên tiếp, cánh báo chí Tây Ban Nha cho rằng Real không thể vượt qua Barca được nữa.

Nhưng Beckham khẳng định Real Madrid đang chơi tốt để tận dụng được những sơ suất cuối mùa của Barca: “Chúng tôi hiện không ở trong hoàn cảnh như cuối năm ngoái, thời điểm mà chúng tôi chơi không tốt. Hai thất bại trong giải vô địch khiến tình thế khó khăn hơn bởi chúng tôi cần phải giành lại những điểm số đã mất vào tay Barca”.

Như nhiều đồng đội khác, Beckham tin rằng Real kém may mắn tại Riazor, một phần vì chịu ảnh hưởng của thời tiết cuối tuần: “Tôi cảm thấy bệnh trong người đêm trước trận đấu và buổi sáng trước giờ thi đấu, nhưng tôi muốn góp mặt trong trận đấu để gánh vác trọng trách cùng đồng đội”.

Beckham thừa nhận là Real Madrid đang chịu áp lực lớn lao khi đối mặt với mùa bóng thứ hai không đoạt được bất cứ chiến tích nào. Nỗi lo trắng tay mùa nữa cứ lớn dần, lớn dần trên sân Bernabeu và “tôi nghĩ mọi người ở CLB này đều nhận thức được điều đó. Nó đè nặng lên cầu thủ và buộc họ phải phấn đấu hết mình”. “Chúng tôi không làm được điều đó ở Deportivo nhưng chúng tôi đã giành được chiến thắng trước Juventus (ở Champions League) và bây giờ, chúng tôi cần tìm thấy phong độ ổn định trong giai đoạn cực kỳ quan trọng này”.

Trong lúc đó, HLV Wanderley Luxemburgo trấn an dư luận là trận thua Deportivo không phải là thảm họa, đó chỉ là một thất bại tất yếu bởi Real không thắng ở Riazor từ năm 1992 và họ đến Deportivo với nửa đội hình bị treo giò, chấn thương, thậm chí những cầu thủ vào sân cũng không hoàn toàn sung sức vì bị sốt trước đó.

Nhà cầm quân người Brazil vẫn rất lạc quan về cơ hội của Real Madrid: “Giải vẫn chưa kết thúc và thậm chí còn rất nhiều vòng đấu. Hãy nhớ là 8 điểm thậm chí không bằng với 3 trận thắng. Hơn thế, chúng tôi còn trận đối đầu trực tiếp với Barca trên sân nhà, đó rõ ràng là cơ hội để chúng tôi thu hẹp khoảng cách”.

NHẬT TÂN

Tin cùng chuyên mục