Real khởi đầu chệch hướng?

Chỉ sau gần 2 tháng của mùa giải mới, Real đang thấy mình dần đi chệch hướng. Real có thể đang chơi rất tốt ở Champions League với 2 chiến thắng tại vòng bảng, nhưng đây là hành trình dài đầy hiểm họa mà không có thể dự báo được lúc kết thúc của nó.
HLV Zidane đang chịu áp lực thắng trận sân nhà đầu tiên của mùa giải này
HLV Zidane đang chịu áp lực thắng trận sân nhà đầu tiên của mùa giải này

Mùa qua, Real đã bước đến đỉnh cao nhất khi lần đầu tiên kể từ năm 1958, họ mới thắng cú đúp danh giá La Liga và C1/Champions League trong cùng mùa giải. Với La Liga, sau 5 năm họ mới trở lại đỉnh cao bóng đá Tây Ban Nha, trong khi với Champions League, đây là danh hiệu thứ 3 trong 4 năm.

Tuy nhiên, chỉ sau gần 2 tháng của mùa giải mới, Real đang thấy mình dần đi chệch hướng. Real có thể đang chơi rất tốt ở Champions League với 2 chiến thắng tại vòng bảng, nhưng đây là hành trình dài đầy hiểm họa mà không có thể dự báo được lúc kết thúc của nó. Vì vậy, để đánh giá về Real lúc này, La Liga mới là thước đo và mọi thứ thì thật sự đang tồi tệ với họ. Sau 6 vòng đấu, xét về 11 điểm có được, Real khởi đầu tệ thứ hai trong 11 năm (chỉ hơn được 10 điểm thời Jose Mourinho mùa 2012-2013). Trong đó, với chỉ 2 điểm giành được sau 3 trận, Real có khởi đầu trên sân nhà tệ nhất trong 21 năm.

Yếu tố đang gây nên những chệch choạc được cho là bởi… vận rủi. Cristiano Ronaldo bất ngờ bị cấm 5 trận (gồm 4 trận đầu mùa La Liga) vì chiếc thẻ đỏ ở trận tranh Siêu cúp Tây Ban Nha. Không có chân sút số 1 của mình, HLV Zidane lại đối mặt với cuộc khủng hoảng chấn thương của hàng loạt trụ cột như Luka Modric, Toni Kroos, Marcelo, Mateo Kovacic, Benzema… Ngay tân binh 30 triệu bảng Theo Hernandez cũng chẳng khá hơn.

Cũng cần công bằng đánh giá, bởi sau 2 mùa giải thành công bằng đội hình không có quá nhiều thay đổi, các ngôi sao có dấu hiệu quá tải và suy giảm động lực. Trong khi Chủ tịch Perez gần như im lặng trên thị trường chuyển nhượng mùa hè qua, khi ông chỉ mua hậu vệ Theo Hernandez và tiền vệ Dani Ceballos. Trong lúc trung vệ Pepe bị kết thúc hợp đồng, hậu vệ phải Danilo bị bán sang Man.City và đặc biệt. Đáng lo là James Rodriguez bị cho mượn, còn Alvaro Morata bị bán sang Chelsea, dù đây là 2 ngôi sao tấn công từng nhiều lần “cứu” Real ở mùa giải qua.

Sức yếu thì cầu thủ dễ chấn thương, đội neo người thì giảm sức mạnh. Đó là thực tế mà HLV Zidane phải đối mặt vào lúc này mà không thể ca thán, bởi chính ông trong mùa hè đã không quyết liệt yêu cầu tăng cường nhân sự. Tương tự, trách nhiệm của ông hôm nay là phải giúp đội thắng trận đầu ở Santiago Bernabeu bằng mọi giá khi tiếp đón Espanyol, và làm sao để các cầu thủ tìm lại sự tự tin cũng như khiến quả bóng chịu… chui vào lưới.

Với việc đội đầu bảng Barcelona gần như có chiến thắng thứ 7 liên tiếp khi chỉ tiếp Las Palmas, một lần sảy chân nữa của Real sẽ khiến cách biệt nới rộng lên tối thiểu 9 điểm. Vì vậy, có thể nói nếu không quật khởi ở trận đấu vào chủ nhật này, thầy trò HLV Zidane đang tự đẩy mình vào bi kịch.

Tin cùng chuyên mục