RB Leipzig buộc Real Madrid thua trận đầu tiên của mùa giải

RB Leipzig đã xuất sắc tự định đoạt số phận của mình đối với suất đi tiếp vào vòng knock-out Champions League, khi đánh bại nhà đương kim vô địch của giải đấu với tỷ số 3-2 và cũng buộc Real Madrid phải nhận thất bại đầu tiên của mùa giải này

RB Leipzig đã xuất sắc chạm tay vào suất đi tiếp ở Champions League.
RB Leipzig đã xuất sắc chạm tay vào suất đi tiếp ở Champions League.

CLB của Đức đã giành chiến thắng 3-2 đầy thuyết phục trước Real Madrid trên sân nhà. Trong khi ở diễn biến còn lại, Shakhtar Donetsk chịu trận hòa 1-1 trên sân Celtic. Tình hình tại bảng F, Real Madrid đang dẫn đầu với 10 điểm, Leipzig đạt 9 điểm trong khi Shakhtar có 6 điểm còn Celtic xếp cuối với chỉ  2 điểm. Ở lượt trận cuối vào ngày 2-11, Leipzig chỉ cần hòa trên sân Shakhtar Donetsk là giành tấm vé còn lại tiến vào vòng 1/8, còn Real Madrid đón tiếp Celtic trong mục tiêu giành chiến thắng để đảm bảo ngôi đầu.

Real Madrid đã bất bại 16 trận trên mọi đấu trường mùa này, với 14 chiến thắng và 2 trận hòa. Đại diện hùng mạnh của La Liga đã thắng 4 trận sân khách gần nhất ở vòng bảng Champions League, tất cả đều không để thủng lưới. Họ cũng bất bại 13 trận gần đây nhất trước các đội bóng Đức. Tuy nhiên, trong thế phải thắng, RB Leipzig khởi đầu thật sự mạnh mẽ và Josko Gvardiol ghi bàn thắng đầu tiên của cá nhân anh tại Champions League ở phút thứ 13. Christopher Nkunku nhanh chóng nới rộng cách biệt chỉ sau đó 5 phút.

Vinicius Junior đã thu hẹp cách biệt với cú đánh đầu ở phút 44, và Real Madrid cũng tạo nên một vài cơ hội ghi bàn trong hiệp 2. Nhưng cầu thủ vào thay người Timo Werner đã ghi bàn thắng quan trọng cho đội chủ nhà từ cự ly gần sau đường chuyền của Mohamed Simakan ở phút 81. Phải đến phút 90+3, Rodrygo mới thu hẹp cách biệt 2-3 từ chấm phạt đền.

RB Leipzig buộc Real Madrid thua trận đầu tiên của mùa giải ảnh 1 Vinicius Junior không thể ngăn Real Madrid chịu thất bại đầu tiên.

“Hai bàn thua đầu tiên đã khiến mọi thứ trở nên khó khăn với chúng tôi”, hậu vệ Lucas Vazquez của Madrid nói. “Họ ra sân mạnh mẽ và cường độ cao trong nửa giờ đầu tiên. Chúng tôi đã cải thiện và có cơ hội của mình, nhưng sau bàn thua thứ 3, rất khó để quay trở lại”. Trong khi, thủ thành Thibaut Courtois đánh giá: “Chúng tôi đã thiếu cường độ ngay từ đầu và điều đó đã gây nên nó khăn khi đối đầu với một đội bóng như RB Leipzig”.

Nhà vô địch châu Âu ra sân mà không có những trụ cột như Luka Modric, Federico Valverde và Quả bóng vàng Karim Benzema. Dù có Eduardo Camavinga thay thế ở hàng tiền vệ và Marco Asensio trên hàng công, trong khi Eden Hazard vào sân thay người trong hiệp 2, nhưng điều quan trọng nằm trong cách thức nhập cuộc. HLV Carlo Ancelotti đánh giá: “Đó là một mất mát, nhưng nó không làm tổn thương chúng tôi quá nhiều. RB Leipzig đã chơi rất tốt hôm nay và tận dụng được mọi ưu thế họ có được. Nhưng chúng tôi sẽ có một cơ hội khác để về đích với vị trí đầu bảng. Chúng ta phải bước tiếp”.

Tin cùng chuyên mục