Ratcliffe “tự hào” về chiếc cúp đầu tiên, nhưng không nêu tên Ten Hag trong thông điệp ăn mừng

Đồng sở hữu của Man.United, Sir Jim Ratcliffe đã không đề cập đích danh HLV Erik ten Hag khi chúc mừng đội bóng đã giành chiến thắng bất ngờ trong trận chung kết FA Cup trước kình địch hùng mạnh cùng thành phố là Man.City vào thứ Bảy.

Sir Jim Ratcliffe không đề cập đích danh HLV Erik ten Hag khi chúc mừng đội bóng giành FA Cup.
Sir Jim Ratcliffe không đề cập đích danh HLV Erik ten Hag khi chúc mừng đội bóng giành FA Cup.

Tỷ phú người Anh đã không bỏ lỡ trận cầu quan trọng nhất kể từ khi ông hoàn thành mua 27,7% cổ phần của Man.United vào tháng 12 năm ngoái, và đội ngũ của ông từ INEOS nắm quyền kiểm soát các hoạt động bóng đá ở sân Old Trafford. Ratcliffe, có mặt cùng với những người đồng sở hữu khác theo dõi trận đấu từ ghế điều hành ở Wembley, và cho biết ông tự hào như thế nào sau khi chứng kiến Quỷ đỏ giành được chiếc cúp đầu tiên trong kỷ nguyên mới.

Tuy nhiên, việc thiếu đề cập trực tiếp đến Ten Hag trong thông điệp chúc mừng của Ratcliffe là điều đáng chú ý vào thời điểm tương lai của nhà cầm quân người Hà Lan tại CLB vẫn chưa chắc chắn, với nhiều thông tin cho rằng ông sắp bị sa thải. Ratcliffe nói trong một tuyên bố: “Thật là một cảm giác vinh quang khi giành chiến thắng trong trận chung kết FA Cup tại Wembley. Man.United rõ ràng không phải là ứng cử viên sáng giá để giành chiến thắng ngày hôm nay, nhưng đội đã chơi với sự quyết tâm và trình diễn những kỹ năng tốt, từ đó đã vượt qua một trong những đội bóng vĩ đại trong bóng đá. Tất cả chúng tôi đều rất tự hào về các cầu thủ và nhân viên đã làm việc không mệt mỏi để hỗ trợ họ”.

Erik ten Hag.jpg
Đây là danh hiệu FA Cup thứ 13 của Man.United và chỉ kém một so với kỷ lục 14 lần của Arsenal.

Đây là danh hiệu FA Cup thứ 13 của Man.United, chỉ kém một so với kỷ lục 14 lần của Arsenal. Chiến thắng đã mang lại cho HLV Ten Hag chiếc cúp thứ 2 trong hai mùa giải dẫn dắt Man.United, sau Cúp Liên đoàn vào năm ngoái - là danh hiệu đầu tiên sau 6 năm của CLB. Các cầu thủ và nhân viên đã ôm Ten Hag trên sân sau tiếng còi chung cuộc, và người hâm mộ đã reo hò cuồng nhiệt khi ông đi nhận cúp trước sự chứng kiến ​​của những đồng sở hữu người Mỹ Joel, Avram Glazer và Ratcliffe.

Tuy nhiên, chiến thắng đến sau mùa giải tồi tệ nhất của Quỷ đỏ trong 34 năm. Có thông tin hôm thứ Sáu rằng Ten Hag sẽ mất việc bất kể kết quả của trận chung kết FA Cup như thế nào. Nhà cầm quân 54 tuổi cho biết ông đã nhiều lần được chủ sở hữu cam kết sẽ là một phần trong kế hoạch của họ, nhưng bản thân Ten Hag cũng không thể xác nhận liệu điều đó có còn xảy ra hay không. Nếu đây là trận đấu cuối cùng của Ten Hag dẫn dắt Man.United, thì đó vẫn là một cách chia tay đầy cảm xúc.

Tin cùng chuyên mục