Khi 3 phút cộng thêm đã hết, trận đấu tưởng chừng phải kết thúc với tỷ số 0-0 thì Man United phát động phản công, Bruno Fertnandes phát bóng dài lên cho Cristiano Ronaldo, anh chọc thẳng lên cho Anthony Martial nhấn nhá vài nhịp rồi mớm bóng cho Edinson Cavani trong khu cấm. Tiền đạo người Uruguay lập tức tạt bóng ngang mặt thành cho Rashford băng vào đệm bóng vào lưới trống.

Đó là pha phối hợp ăn ý nhất của Man United trong suốt trận, nhưng nó lại có sự góp mặt của 4 tiền đạo với 3 cầu thủ dự bị Martial, Cavani và Rashford. HLV Rangnick đã đánh canh bạc tất tay cuối trận khi tung 3 tiền đạo dự bị vào sân cuối trận khi mà Ronaldo và Bruno Fernandes còn ở trên sân. Đó là thời điểm Man United chơi với đội hình 4-1-1-4 đầy tính mạo hiểm.



Các tin, bài viết khác
-
Ronaldo mất cơ hội được vinh danh
-
HLV Tuchel chỉ ra lý do vị trí thứ 3 của Chelsea là “phép màu”
-
Everton trụ hạng kịch tính, Burnley thoát vùng nguy hiểm
-
Lampard cố “hạ nhiệt” cầu thủ Everton
-
HLV Tuchel thừa nhận có thể mất thêm Azpilicueta
-
Liệu Liverpool có phải gặp Man City ở chung kết Premier League 3 ngày trước khi gặp Real Madrid?
-
Callum Wilson ‘hoàng sợ’ khi suýt mất chiếc răng cừa trong chiến thắng Arsenal
-
Vượt khó với đội hình 2, Liverpool kéo cuộc đua đến ngày cuối cùng
-
HLV của Southampton cảnh báo sẽ khiến Liverpool khó khăn
-
Tiến trình chuyển giao Chelsea bị đình trệ