Bán kết lượt về Champions League: (AC Milan - Manchester United 3-0)

"Quỷ đỏ" ngã gục dưới "ngọn giáo La Mã"

AC Milan
"Quỷ đỏ" ngã gục dưới "ngọn giáo La Mã"

Liverpool gặp lại Milan trong trận CHUNG KẾT

Đội hình chính thức ra sân của hai đội:

- AC Milan (áo đỏ-đen, quần trắng, vớ đen): Dida, Oddo, Nesta, Kaladze, Jankulovski, Gattuso, Pirlo, Seedorf, Ambrosini, Kaka, Inzaghi. Dự bị: Kalac, Cafu, Gilardino, Favalli, Bonera, Serginho, Brocchi.

- M.U (áo trắng, quần đen, vớ trắng): Van der Sar, O'Shea, Brown, Vidic, Heinze, Ronaldo, Fletcher, Scholes, Carrick, Giggs, Rooney. Dự bị: Kuszczak, Ferdinand, Saha, Smith, Solskjaer, Richardson, Eagles.

Trọng tài chính: Frank De Bleeckere (Bỉ).

"Quỷ đỏ" ngã gục dưới "ngọn giáo La Mã" ảnh 1

Niềm vui chiến thắng của KAKA

Cơn mưa rào nặng hạt kéo dài trước trận đấu báo hiệu một điềm chẳng lành cho đội khách. Bóng ướt, sân cỏ trơn trợt không là trở ngại đến lối chơi thiên về kỹ thuật của chủ sân San Siro, bất chấp đây là “món khoái khẩu” của những cầu thủ quanh năm sương mù, chịu mưa phùn gió bấc của thành Manchester.

Do thua đau ở trận trước, Milan vào trận lượt về hừng hực khí thế tấn công phủ đầu đối phương ngay sau tiếng còi khai cuộc. Seedorf, rồi Kaka thử “nắn gân” Van der Sar bằng hai cú sút hiểm hóc, nhưng chệch mục tiêu chỉ trong gang tấc.

Dường như kịch bản hiệp một ở lượt đi đã tái hiện và lần này còn tệ hại hơn đối với M.U. “Hàng thủ giấy” của đội khách gồm những tay mơ như O'Shea, Brown, Vidic, Heinz không phải là đối thủ xứng tầm với những Kaka, Seedorf hay Inzaghi. Và M.U đã trả giá cho sự yếu kém nơi hàng phòng ngự bằng hai bàn thua chỉ trong vòng chưa đầy 20 phút.

- Phút 11, Nesta châm bóng vào vòng 16,50m cho Seedorf dùng đầu hất ngược bóng lại cho Kaka tung cú demi volley chân trái “tống” quả bóng thẳng vào góc lưới Van der Sar: 1-0 cho AC Milan.

- Phút 30, M.U nhận cú “sốc” thứ hai, khi Pirlo từ cánh phải chuyền vào trung lộ, ngoài vạch 16,50m cho Seedorf đi bóng qua Heinz và Vidic không mấy khó khăn, rồi lạnh lùng sút chìm vào góc lưới: 2-0 cho Milan.

Khi hàng công chưa kịp “nóng máy” thì hàng thủ của họ đã dội nước lạnh vào người các cổ động viên ít ỏi của M.U. Rồi khi thua nhanh, những Roney, Scholes, Ronaldo đâm ra nản chí. Trong lúc này, người xem tiếc cho M.U không có “lá phổi của đội bóng”, chàng trai Hàn Quốc Park Ji-sung (bị chấn thương) tung hoành không biết mệt thì những Gattuso, Ambrosni hay Pirlo không thể thong dong uy hiếp tuyến giữa M.U.

Sự tệ hại của M.U vì thiếu người cũng tương tự như khó khăn về nhân sự của Chelsea ở trận bán kết ngày hôm trước. Họ có cùng khó khăn và cùng … bị loại vì chính khó khăn ấy.

Vào hiệp hai, M.U chấn chỉnh đội hình, chơi có phần khởi sắc hơn, nhưng các các pha bóng tấn công vẫn thưa thớt, còn cơ hội ghi bàn thì chẳng thấy đâu. Ronaldo tích cực di chuyển, nhưng các pha đi bóng của anh đều bị hậu vệ Milan bắt đúng bài, cũng như ba quả sút phạt trực tiếp của anh cũng trượt mục tiêu.

Phút 61, người ta thấy Louis Saha khởi động ngoài đường biên, nhưng ông Alex Ferguson vẫn do dự không biết thay ai. Hay ông sẽ đưa Ole Gunnar Solksjaer, “siêu dự bị”, hoặc “thần tài” của đội bóng vào sân?

"Quỷ đỏ" ngã gục dưới "ngọn giáo La Mã" ảnh 2

SEEDORF ghi bàn thứ 2

Trong khi đó, ông Ancelloti chưa hài lòng với hai bàn cách biệt, vì thừa biết M.U là vua lật ngược thế cờ (kinh nghiệm từ trận lượt đi, cũng như trận chung kết Champions League hồi năm 1999, hoặc trận thắng Everton mới đây ở Premiership). Gilardino vào sân thay Inzaghi ở phút 66 và thế công Milan càng bén ngọt hơn.

Mãi đến phút 77, ông Ferguson mới tìm ra giải pháp thay 1 hậu vệ (John O’Shea) bằng 1 trung phong (Saha). Liệu có muộn quá chăng? Vì nhiệm vụ của M.U giờ đây là phải ghi tối thiểu 2 bàn và không được thủng lưới thêm. Quá muộn!

Phút 78, trong khi toàn đội M.U dâng cao đội hình sang sân Milan thì bất ngờ Jankulovski phóng một đường chuyền dài - sắc như ngọn giáo La Mã - rơi phía sau hàng phòng ngự M.U cho cầu thủ vừa vào sân Gilardinov tung nước rút của một vận động viên chạy 100m, dứt điểm chính xác vào lưới: 3-0 cho Milan.

M.U nối gót Chelsea, hai đội dẫn đầu Premiership cùng chia tay vòng bán kết Champions League.

Và thật trùng hợp, hai đội bóng từng chạm trán nhau ở trận chung kết “kỳ lạ” nhất lịch sử Champions League 2003 - Liverpool và AC Milan tái ngộ nhau trong trận chung kết Champions League 2007, diễn ra vào ngày 23-5-2007 trên sân vận động Olympic, thủ đô Athens, Hy Lạp.

"Quỷ đỏ" ngã gục dưới "ngọn giáo La Mã" ảnh 3

Phan Công

Tin cùng chuyên mục

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

Chủ tịch Tottenham nói gì về tân HLV?

Tottenham đã bổ nhiệm được tân HLV sau thời gian dài tìm kiếm, với cái tên là Ange Postecoglou - người đã giúp Celtic vô địch Scotland hai năm liên tiếp và mùa này là cú ăn ba quốc nội. Vị chiến lược gia 57 tuổi sẽ bắt tay vào công việc mới từ ngày 1-7, tức 4 tháng sau khi Gà trống sa thải Antonio Conte.

Quần vợt

Roland Garros: Ngược dòng ngoạn mục, Novak Djokovic đánh bại Karen Khachanov, giành quyền vào bán kết

Dù sớm để thua ở ván đấu mở màn, tay vợt cựu số 1 thế giới người Serbia - Novak Djokovic, vẫn nhanh chóng “chấn chỉnh lại uy phong”, điều chỉnh lại trạng thái tâm lý để ngược dòng đánh bại đối thủ người Nga - Karen Khachanov, với điểm số thuyết phục 4-6, 7-6 (7-0), 6-2 và 6-4; qua đó, trở thành người đầu tiên giành vé dự bán kết giải đơn nam Roland Garros - French Open 2023.