PSG bị loại là sự bất công khủng khiếp

Paris Saint-Germain không thiếu cơ hội và khả năng cầm bóng trong cả 2 lượt trận bán kết Champions League trước Borussia Dortmund, nhưng vấn đề là họ không có một thứ quan trọng: bàn thắng!

PSG đã trả giá chi việc hoang phí cơ hội phải nhường vé vào chung kết cho Borussia Dortmund.
PSG đã trả giá chi việc hoang phí cơ hội phải nhường vé vào chung kết cho Borussia Dortmund.

Với gần 70% thời gian cầm bóng, tung ra 30 cú sút với 4 lần bóng tìm đến xà ngang và cột dọc, nhưng PSG vẫn thua 0-1 ở lượt về vì pha đánh đầu đơn giản của một trung vệ Mats Hummels. Nhìn lại lượt đi tại Đức, đội khách cũng dứt điểm 14 lần với 2 lần bị khung thành từ chối bàn thắng, và thua 0-1 vì tình huống phản công của Niclas Fullkrug. Kết quả cuối cùng, nhà vô địch Ligue 1 đã tay trắng với tổng tỷ số thua 0-2 và Dortmund mới là đội giành quyền vào chơi trận chung kết Champions League tại Wembley vào ngày 1-6. HLV Luis Enrique của PSG chỉ có một từ để mô tả điều đó: “Không thể tin được!”.

PSG được đánh giá rất cao cho suất đi tiếp, nhưng trong một thời điểm mà tiền đạo Kylian Mbappe - người sẽ rời CLB vào cuối mùa giải - không thể thi triển tài ghi bàn thượng thặng của mình, thì cái giá họ phải trả là quá đắt. Chân sút 25 tuổi là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại cho PSG - với 255 bàn sau 305 lần ra sân cho đến nay, trong đó có 43 bàn chỉ tính riêng mùa giải này. Mbappe cũng đã có 48 bàn ở Champions League. Nhưng, đây là trận thứ 3 liên tiếp anh không thể ghi bàn vào lưới Dortmund - 2 trận bán kết, và lượt về vòng bảng.

Kylian Mbappe1.jpg
Kylian Mbappe được kỳ vọng nhưng lại là cái tên gây thất vọng nhất của PSG.

“Một trận đấu khó khăn và tôi nghĩ đây một trận đấu chặt chẽ, nhưng thành thật mà nói, tôi nghĩ chúng tôi xứng đáng thắng trận”, HLV Enrique nói sau trận lượt về. “Chúng tôi đã sút trúng cột dọc 6 lần trong hai lượt trận, và không ghi được bàn thắng sau gần 50 nỗ lực. Thật không thể tin được! Bóng đá đôi khi thật bất công. Tôi không nghĩ chúng tôi thua kém trong cả hai trận đấu. Kết quả là như vậy và tôi chúc mừng họ, cũng như chúc họ những điều tốt đẹp nhất cho trận chung kết. Về phía chúng tôi, chúng tôi cần phải hồi phục sau trận đòn nặng nề này. Đó là một khoảnh khắc buồn khi bạn thua, và đặc biệt là theo cách này”.

Đội trưởng Marquinhos của PSG nói: “Hiệu quả, đó là điều chúng tôi đang thiếu. Đáng lẽ chúng tôi phải phòng ngự tốt hơn. Họ ghi bàn từ một quả phạt góc ở lượt về, và một pha phản công ở lượt đi. Còn chúng tôi, dù tạo ra nhiều cơ hội hơn nhưng không thể ghi bàn và kết quả họ đã thắng cả hai trận”.

Luis Enrique.jpg
HLV Luis Enrique của PSG chỉ có một từ để mô tả thất bại là “Không thể tin được!”.

PSG lại là một mùa giải nữa kết thúc mà không nâng cao được chiếc cúp mà ông chủ người Qatar vô cùng khao khát. Chủ tịch PSG, Nasser al-Khelaifi nói: “Các cầu thủ và huấn luyện viên đã cống hiến hết mình. Xin chúc mừng Dortmund, chúng tôi xứng đáng có được thành tích tốt hơn. Đây là một trận đấu khó khăn. Tôi tự hào về đội của mình, đội trẻ nhất châu Âu. Chúng tôi đã vào bán kết 3 lần trong 5 năm. Đó không phải mục tiêu của chúng tôi, luôn phải là trận chung kết. Nhưng đây là bóng đá, bạn phải chấp nhận và đôi khi điều đó thật không công bằng. Chúng tôi sẽ chấp nhận dù khá cay đắng!”.

Tin cùng chuyên mục