Postecoglou tin có thể mang về danh hiệu cho Tottenham

HLV Ange Postecoglou khẳng định rằng không phải là không thể xóa bỏ biệt danh ‘Spursy’ của Tottenham, và sẽ coi đó là thất bại của chính mình nếu không thể mang về những danh hiệu cho đội bóng phía bắc London này.

HLV Ange Postecoglou tự tin có thể mang về những danh hiệu cho Tottenham.
HLV Ange Postecoglou tự tin có thể mang về những danh hiệu cho Tottenham.

Sau màn sụp đổ tại Brighton cách đây 2 tuần, chứng kiến Tottenham từ chỗ dẫn trước 2 bàn đã thua ngược 2-3, HLV Postecoglou mô tả là “không thể chấp nhận được” và là “điều tồi tệ nhất có thể xảy ra”. Spurs để thủng lưới 3 bàn trong khoảng thời gian 18 phút sau giờ nghỉ giải lao, trong một sự sụp đổ mà người hâm mộ của họ có thể đã quen thuộc. Theo Opta, đơn vị cung cấp số liệu thống kê cho Premier League, đây là lần thứ 10 Tottenham thua một trận đấu tại Premier League mà đội đã dẫn trước 2 bàn trở lên.

Tottenham thiếu vắng danh hiệu kể từ năm 2008, và ‘Spursy’ là cách họ bị chế nhạo khi nó mô tả về sự yếu đuối và nhu nhược. Giới quan sát cũng đã so sánh giữa việc Postecoglou công khai chỉ trích đội hình của mình sau trận thua Brighton với lời chỉ trích đáng nhớ của người tiền nhiệm Antonio Conte trong trận đấu cuối cùng của ông, trận hòa 3-3 tại Southampton vào năm 2023. Khi đó, Conte tuyên bố các cầu thủ Tottenham “không muốn chơi dưới áp lực”, chỉ trích Chủ tịch Daniel Levy trước khi nói rằng “tình hình không thể thay đổi” trừ khi có sự thay đổi toàn diện về tư duy trong đội bóng.

Nhưng Postecoglou đã đáp trả trước chuyến viếng thăm của West Ham vào thứ Bảy: “Bạn ơi, nếu tôi chấp nhận điều đó thì tôi đang làm gì ở đây? Nghiêm túc đấy! Nếu tôi chấp nhận rằng điều này bằng cách nào đó không thể thay đổi thì tôi thực sự đang lãng phí cuộc sống của mình. Tôi không tin điều đó, và tôi chưa bao giờ tin. Và nếu tôi thất bại, thì thất bại là do tôi. Không liên quan gì đến CLB. Tôi phải chịu trách nhiệm vì tôi biết rằng khi bước vào đây, CLB đã rất lâu không giành được bất kỳ danh hiệu nào”.

Ange Postecoglou 1.jpg
HLV Postecoglou khẳng định những chỉ trích sau trận thua Brighton là một phần trong nỗ lực giúp đội tốt hơn.

Nhà cầm quân người Australia nói thêm: “Tôi đã chấp nhận thử thách nên tôi không thể ngồi đây phàn nàn. Tôi đang ở đây nên tôi phải thay đổi điều đó. Và nếu tôi không làm được thì tôi phải chịu trách nhiệm. Tất nhiên tôi không liên quan gì đến quá khứ. Nhưng từ vị trí của tôi hiện tại, tôi không thấy điều đó là không thể thay đổi. Tôi nghĩ điều đó có thể đạt được và đó là lý do tại sao tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để thay đổi nó”.

HLV Postecoglou thừa nhận rằng ông đã “khổ sở trong 9 ngày” sau khi trận thua 2-3 trước Brighton, kết quả đã chặn đứng chuỗi 5 trận thắng của Spurs. Điều ông nhận ra có thể đó xuất phát từ sự tự mãn: “Mọi thứ xảy ra phải là một phần trong sự phát triển của chúng tôi với tư cách là một đội. Với tư cách là một tập thể, vẫn còn những lĩnh vực có kiểu hành vi đó mà chúng tôi vẫn cần phải cải thiện. Điều đó không tốt nhưng đôi khi trải qua những tình huống như thế chính là lúc bạn nhận ra vấn đề, và có thể giải quyết nó từ đó trở đi”.

Tin cùng chuyên mục