Trước AFF Cup 2008, ông Calisto có đến 10 trận không hề biết thắng trước khi bước vào giải đấu chính thức. Khi ấy, dư luận đã rần rần đòi sa thải vị chuyên gia này. May mắn thay, sau đó ông đưa đội tuyển Việt Nam đến chức vô địch.
Khi chỉ còn 4 ngày nữa là bước vào trận đầu tiên bảo vệ ngôi vương, đội bóng của ông Calisto cũng đã có đến 9 trận chưa hưởng niềm vui. Đã thế, ông “mất” người hùng Công Vinh, vắng người trợ lý chuyên đem vận may đến là Phan Thanh Hùng, hồi hộp chờ Việt Thắng bình phục. Dù lần này, có vẻ như ông Calisto nhận được sự tin tưởng của giới chuyên môn cũng như VFF nhưng như người xưa hay nói “phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí”. Đó là tình cảnh của thầy Tô hiện nay.
Hai năm trước, một trong yếu tố giúp Việt Nam vô địch AFF Cup chính là tính bất ngờ, còn hiện nay, thật khó để tìm cơ sở để tin rằng Việt Nam vẫn đang là số 1 Đông Nam Á ngoài lợi thế sân nhà. Không biết ông Calisto còn “bài” nào không?
Hai Sài Gòn