Đội tuyển Việt Nam dưới “triều đại” Hữu Thắng
Chỉ còn hơn 1 tuần nữa, ĐT Việt Nam sẽ bước vào đợt hội quân đầu tiên trong triều đại của tân thuyền trưởng Nguyễn Hữu Thắng. Lúc này, điều được quan tâm hơn cả chính là tiêu chí tuyển chọn nhân sự của chiến lược gia người xứ Nghệ - sẽ quyết định hình hài của đội tuyển khi trình làng NHM.

Giờ đây mọi cầu thủ Việt Nam đều ao ước được đứng trong đoàn quân do HLV Hữu Thắng làm chỉ huy Ảnh: Minh Hoàng
Đẹp nhưng phải máu lửa
Ngay sau khi nhận ghế thuyền trưởng, HLV Hữu Thắng đã khẳng định sẽ "xây dựng lối đá phù hợp nhất với cầu thủ Việt Nam", cụ thể hơn thì đó là lối đá ban bật nhỏ, tốc độ. Đây là những tuyên bố không khiến ai phải bất ngờ bởi tất cả đều hiểu, hướng đi này là con đường duy nhất dành cho người kế nhiệm HLV Toshiya Miura - chiến thuật gia từng bị chỉ trích rất nhiều vì lối đá thực dụng, dựa vào thể lực và... mất ghế cũng vì lý do này.
Nhưng chắc chắn, HLV Hữu Thắng sẽ không gây dựng một đội bóng chỉ biết "chơi bóng" mà xem nhẹ những chiến thắng khi mà VFF đặt ra 3 cái đích về chuyên môn không hề dành cho những kẻ "cưỡi ngựa xem hoa" là chung kết AFF Cup 2016, HCV SEA Games 29 và VCK Asian Cup 2019. Tính cách mạnh mẽ đã song hành cùng "thương hiệu" Hữu Thắng từ thời còn là cầu thủ cho tới những năm tháng cầm quân càng không cho phép đội tuyển dưới dự dẫn dắt của ông là tập thể của những chàng trai thiếu tính chiến đấu. Thậm chí, đội tuyển trong thời gian tới nhiều khả năng còn mang khá đậm phong cách SLNA, tức là luôn ra sân với nhiệt huyết, tinh thần chiến đấu không khoan nhượng để vượt qua những nghịch cảnh.
Chính HLV Hữu Thắng cũng không ngần ngại khẳng định điều này: "Đội tuyển dưới sự dẫn dắt của tôi phải là một tập thể giàu tính chiến đấu!". Cũng vì đội tuyển hướng đến phong cách này nên sẽ chẳng ai thấy lạ nếu trong danh sách triệu tập cho 2 trận đấu sắp tới tại vòng loại World Cup 2018 có nhiều cầu thủ đến từ "lò" SLNA - những người đã thấm nhuần triết lý bóng đá của "anh Thắng" từ nhiều năm nay.
Chờ “tướng” thăng hoa
Thời dẫn dắt SLNA, HLV Hữu Thắng đã không mất nhiều thời gian để tạo nên một tập thể giàu sức chiến đấu và sở hữu phong cách thi đấu máu lửa đã trở thành "đặc sản" tại V-League. Tuy nhiên, còn nhiều điều ở SLNA khiến ông Thắng phải trăn trở, tiếc nuối mà đặc biệt nhất là căn bệnh "chảy máu tài năng" do khó khăn về tài chính của đội bóng này. Việc mỗi năm lại phải chia tay vài trụ cột đang ở độ tuổi thăng hoa của sự nghiệp khiến HLV Hữu Thắng bị nhiều phen dang dở những dự định, hoài bão mà ông ấp ủ tại đội bóng quê hương.
Nếu SLNA không phải chia tay những Trọng Hoàng, Văn Bình, Văn Hoàn, Công Vinh... thì triều đại của HLV Hữu Thắng tại sân Vinh có lẽ vẫn đang tiếp diễn và đội bóng xứ Nghệ hiện tại mới là Dream Team của V-League. Với một đội bóng như thế, HLV Hữu Thắng sẽ thỏa sức vùng vẫy với nghề và dĩ nhiên là không khó để gặt hái vô số những danh hiệu tại đấu trường quốc nội.
SLNA với những khó khăn riêng của một địa phương chưa thể giúp HLV Hữu Thắng thỏa nguyện, cụ thể hơn là chưa thể trao cho ông đủ những chất liệu để tạo ra được những kiệt tác. Nhưng ở cấp độ đội tuyển thì khác, mọi nguồn lực của bóng đá Việt Nam sẽ được dành để phục vụ vị tân thuyền trưởng.
Bây giờ, HLV Hữu Thắng không chỉ được quyền dùng mọi cầu thủ xứ Nghệ nào mà ông muốn, mà thậm chí, mọi cầu thủ Việt Nam đều ao ước được đứng trong đoàn quân do ông làm chỉ huy! Hy vọng, HLV Hữu Thắng sẽ thăng hoa và cùng đội tuyển gặt hái những vinh quang trong thời gian tới!
NGỌC PHƯƠNG