Pháo thủ gục ngã tại “hang Rồng” trong phút bù giờ

Wenderson Galeno ghi bàn ở phút bù giờ thứ 4 giúp Porto giành chiến thắng 1-0 trước Arsenal ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League vào thứ Tư, khiến Pháo thủ cần một chiến thắng ở trận lượt về tại London vào ngày 12-3 để lần đầu tiên trở lại tứ kết của giải đấu ưu tú nhất châu Âu trong 14 năm.

Wenderson Galeno ghi bàn ở phút bù giờ thứ 4 giúp Porto giành chiến thắng 1-0 trước Arsenal.
Wenderson Galeno ghi bàn ở phút bù giờ thứ 4 giúp Porto giành chiến thắng 1-0 trước Arsenal.

Porto bị loại ở vòng 1/8 mùa trước. CLB hàng đầu Bồ Đào Nha đang nỗ lực lọt vào tứ kết lần đầu tiên kể từ năm 2021. Trong khi Arsenal, lần đầu tiên góp mặt ở Champions League kể từ mùa giải 2016-17, đã không thể vượt qua vòng 16 đội trong 7 lần liên tiếp từ mùa giải 2011-17. Pháo thủ đã thua 7 trận lượt đi gần nhất trong vòng 1/8, và giờ là trận thua thứ 8.

Một cuộc đụng độ buồn tẻ đã bế tắc cho đến phút thứ 4 của thời gian bù giờ, khi Galeno tung cú sút không thể cản phá vượt qua David Raya để khiến đám đông Estadio Do Dragao phát cuồng. Arsenal, đội đã ghi 21 bàn trong 5 trận vừa qua ở Premier League, đã bị khuất phục một cách kỳ lạ trên hàng công, và không thể ghi được một cú sút trúng đích nào trong suốt trận đấu căng thẳng. Đây là lần đầu tiên Arsenal không thể sút trúng khung thành trong một trận đấu ở Champions League kể từ trận thua 1-3 trước Barcelona vào tháng 3-2011.

Đội bóng của HLV Mikel Arteta dù kiểm soát bóng trong suốt trận đấu. Nhưng ngoài một vài pha đánh đầu của William Saliba và Kai Havertz, cả hai đều từ các quả phạt góc, thì họ chưa bao giờ thực sự giống như có thể ghi bàn. Porto ngày càng tự tin hơn và Galeno có lý do tiếc nuối khi dứt điểm dội cột ở phút 21. Với trung vệ Pepe, 40 tuổi và là cầu thủ lớn tuổi nhất từng góp mặt ở một trận đấu loại trực tiếp Champions League, đã thể hiện kinh nghiệm dày dặn ở hàng thủ. Porto thoải mái đối phó với những mối đe dọa khung thành của Arsenal còn tiền đạo Bukayo Saka lại rất yên tĩnh.

wenderson-galeno-1-9036.jpg
Wenderson Galeno ghi bàn ở phút bù giờ thứ 4 giúp Porto giành chiến thắng 1-0 trước Arsenal.

Porto thỉnh thoảng đe dọa và có thêm một cơ hội nữa ngay trước giờ nghỉ khi Evanilson tung cú sút về phía khung thành Raya. Hiệp hai thậm chí còn kém hấp dẫn hơn khi Arsenal phải vật lộn để giành lại nhịp độ trước đội chủ nhà khôn khéo. Nhưng khác biệt cuối cùng đã được tạo ra ở phút bù giờ bởi Galeno, ngươi được bầu chọn là cầu thủ hay nhất trận.

HLV Mikel Arteta của Arsenal đánh giá: “Chúng tôi phải quản lý trận đấu tốt hơn khi bạn không thể thắng. Chúng tôi thiếu sự đe dọa và hung hãn trong một phần ba cuối sân và chúng tôi cần điều chỉnh một số điều. Chúng tôi có thể làm tốt hơn. Nếu bạn muốn vào tứ kết, bạn phải đánh bại đối thủ của mình và đây là điều chúng tôi sẽ phải làm tại Emirates bây giờ”.

Yên tâm cho Arsenal, Porto có thành tích sân khách tệ hại trước các CLB Anh và chưa bao giờ ghi bàn trên sân Arsenal - thủng lưới 11 bàn sau 3 lần ghé thăm. Tuy nhiên, bên cạnh lợi thế chiến thắng 1-0 ở lượt đi, thì kinh nghiệm đỉnh cao cũng đang là ưu thế đối với đội bóng 30 lần vô địch Bồ Đào Nha. “Bàn thua phút cuối như là một cú đá vào răng”, tiền vệ Declan Rice của Arsenal nói. “Chúng tôi phải thay đổi cách tiếp cận của mình trong trận lượt về trên sân nhà và cống hiến hết mình cho nó”.

Tin cùng chuyên mục