
SLNA hành quân đến Hòa Xuân mà thiếu vắng hậu vệ cánh Phạm Xuân Mạnh. Đội chủ nhà tận dụng điểm yếu của đối thủ để sớm khai thông thế bế tắc của trận đấu ở phút thứ 5. Huy Hùng khởi xướng với tình huống mở cánh cho Công Nhật thoát xuống và chuyền ngang vào trong để Rafaelson băng cắt ghi bàn.
Tuy nhiên, đó cũng là những gì mà thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức có thể làm được trong 45 phút đầu tiên. Bởi phần lớn thời gian của hiệp 1 thuộc quyền kiểm soát của đội khách. SLNA xốc lại tinh thần và bắt đầu tạo ra những đường tấn công nguy hiểm về phía cầu môn của Tuấn Mạnh. Bruno là điểm đến cuối trong những pha lên bóng của đội khách thế nhưng, ngoại binh này không một lần tận dụng thành công.

Tỉ số 1-1 được hai đội giữ nguyên đến hết hiệp 1. Hiệp 2, Đà Nẵng nhập cuộc tốt hơn. Nhưng khi mọi thứ chưa đâu vào đâu thì đội chủ nhà phải đón nhận bàn thua thứ hai ở phút 65. Thêm một lần Phan Văn Đức gieo sầu cho Đà Nẵng. Nhận đường chuyền của Bruno trong vòng cấm, Văn Đức ngoặt bóng trước khi cứa lòng vào góc đánh bại thủ môn Tuấn Mạnh.

Chiến thắng thứ hai liên tiếp và đưa đội bóng xứ Nghệ tạm leo lên vị trí thứ 5 với 7 điểm. Trong khi vị trí thứ hai của Đà Nẵng khi có 9 điểm đang bị các đối thủ thu hẹp lại khoảng cách.