Phá thế liên thủ

Trái bóng V-League 2014 mới lăn có hai vòng, nơi đâu không biết chứ ở xứ Thanh thì đồng tiền đã thật sự nhảy múa, và quan trọng hơn là họ thắng được đối thủ đáng ghét. Còn dân trong nghề cũng hỉ hả với cái cách Thanh Hóa chặn đứng mạch thắng của anh em nhà bầu Hiển.

Trái bóng V-League 2014 mới lăn có hai vòng, nơi đâu không biết chứ ở xứ Thanh thì đồng tiền đã thật sự nhảy múa, và quan trọng hơn là họ thắng được đối thủ đáng ghét. Còn dân trong nghề cũng hỉ hả với cái cách Thanh Hóa chặn đứng mạch thắng của anh em nhà bầu Hiển.

Thật ra thì tới phút 90+5 Thanh Hóa mới có được 3 điểm cũng không phải hoàn hảo. Tuy nhiên, gì đi nữa thì trận đấu của thầy trò HLV Mai Đức Chung trước đội bóng sông Hàn được dư luận coi như nhát cắt vào tham vọng của phái “liên minh”, ít ra là đến lúc này.

Người hâm mộ xứ Thanh cũng vui như hội vì đội nhà đã biết thắng đối thủ khó ưa khi cả mùa giải 2013 chỉ lại quả cho đội bóng của mình duy nhất 1 điểm, dẫu Thanh Hóa được dẫn dắt bởi nhà cầm quân dày dạn cỡ ông Chung “xe ca”.

Hôm qua thì cặp đấu này không đơn thuần là chuyện chủ nhà muốn khẳng định sức mạnh đồng tiền ở V-League 2014 mà 2 thuyền trưởng cũng muốn chứng tỏ năng lực. Nhất là ông Chung vốn chịu nhiều thiệt thòi khi đối đầu với Huỳnh Đức trong những lần gặp trước, hay nói dễ hiểu là cuộc đấu giữa thế hệ 5X và 7X vốn nhiều chênh lệch.

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Thanh Hóa vào phút 90+5. Ảnh: Minh Hoàng

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Thanh Hóa vào phút 90+5. Ảnh: Minh Hoàng

Ông Chung ngày trước là thủ lĩnh hàng tiền vệ, ra sân là chơi hết mình dù dưới màu áo của Xe ca Hà Nội hay sau đó là Tổng cục Đường sắt. Còn Huỳnh Đức ở hàng trên, có nhiều bóng nhờ anh là trung phong cắm, được đồng đội dồn lên cho đá.

Ngày đó, trên đội tuyển ông Chung không có tầm ảnh hưởng bằng Đức và sau này cầm quân ở cấp độ CLB thì ông thầy họ Lê vẫn trội với hai lần giúp SHB Đà Nẵng vô địch, dù Đức ra đất này là thời thế, bị phiêu bạt sau những trắc trở của cuộc đời.

Đó là lý do vì sao những trận đấu giữa Thanh Hóa và SHB Đà Nẵng ít được chú ý, nhưng chiều qua thì nhiều người mong đội bóng phía Bắc thắng hơn là các học trò của Huỳnh Đức, do ai cũng muốn chấm dứt cái kiểu liên kết của các đội bóng nhà bầu Hiển.

Nhiều người tự hỏi, nếu như SHB Đà Nẵng tiếp tục có 3 điểm còn trước đó HN T&T đã quật ngã HAGL, liệu V-League còn gì hay với cuộc chơi một mình một ngựa?

Sau trận thua Thanh Hóa, HLV Lê Huỳnh Đức nhìn nhận khiếm khuyết của hàng thủ vẫn còn, cũng như nhận trách nhiệm thuộc về mình. Nhưng khán giả Đà thành lại không nghĩ thế và chẳng dễ chịu chút nào với việc thủng lưới vào những giây cuối cùng.

Trong khi, Thanh Hóa bấy lâu nay trong mắt người Đà Nẵng là đối thủ dễ chơi mà cụ thể là trong nhiều lần gặp nhau trước đó, kiểu gì Thanh Hóa cũng bị lấm lưng trắng bụng.

Tuy nhiên, cuối cùng chiến dịch đồng tiền đi trước của đội bóng xứ Thanh cũng phát huy tác dụng, nhất là yếu tố con người mà ông Chung đem về đã chơi tốt, mà chiến thắng vừa rồi (dù nhọc nhằn) cũng là xứng đáng.

Và hơn thế nữa, cuộc chơi của V-League dẫu còn ở giai đoạn khởi động đầu mùa nhưng cũng lấy làm mừng cho cái thế trên đang được các đội cố chặt đứt dần, dù V-League 2013 từng có nhiều đội gắng sức ngăn cản nhưng mà không được. 

ĐỨC DŨNG

Tin cùng chuyên mục