Serie A giữa tuần

Phá lời nguyền San Siro

Sân San Siro vốn là điểm tựa của 2 đội bóng thành Milan bỗng trở thành hiểm địa trong mùa bóng này. Trong 8 trận liên tiếp trên mặt sân quen thuộc này, cả AC Milan và Inter Milan đều chưa thắng nổi một trận nào, khiến cho áp lực ngày càng đè nặng lên 2 nhà cầm quân. Milan còn tệ hơn đội bóng cùng thành phố Inter ở chỗ không chỉ không thắng, họ thậm chí còn không ghi được bàn nào trong 3 trận tại San Siro từ đầu mùa, thua Sampdoria và Atalanta với cùng tỷ số 0-1 và hòa Anderlecht 0-0 tại Champions League.
Phá lời nguyền San Siro

Sân San Siro vốn là điểm tựa của 2 đội bóng thành Milan bỗng trở thành hiểm địa trong mùa bóng này. Trong 8 trận liên tiếp trên mặt sân quen thuộc này, cả AC Milan và Inter Milan đều chưa thắng nổi một trận nào, khiến cho áp lực ngày càng đè nặng lên 2 nhà cầm quân. Milan còn tệ hơn đội bóng cùng thành phố Inter ở chỗ không chỉ không thắng, họ thậm chí còn không ghi được bàn nào trong 3 trận tại San Siro từ đầu mùa, thua Sampdoria và Atalanta với cùng tỷ số 0-1 và hòa Anderlecht 0-0 tại Champions League.

Milan có đủ mạnh mẽ để đứng dậy?

Milan có đủ mạnh mẽ để đứng dậy?

Đêm nay, sẽ đến lượt Milan tìm cách hóa giải lời nguyền ấy khi tiếp Cagliari trong trận đấu tại vòng 5 Serie A. Phó Chủ tịch Adriano Galliani vừa lên tiếng khẳng định vị trí của Massimiliano Allegri vẫn an toàn. Nhưng áp lực trên vai nhà cầm quân này sẽ càng nặng nề nếu Milan không thể thắng được đội bóng cũ của ông. Chỉ giành được 3 điểm sau 4 trận, Rossoneri đang đứng ngay rìa khu vực rớt hạng. Căng thẳng càng tăng khi Allegri và Pippo Inzaghi (đang phụ trách đội trẻ) cãi nhau một trận tưng bừng trên sân tập. Từ nước Mỹ, cựu cầu thủ Alessandro Nesta đã gọi cả 2 là trẻ con.

Allegri nêu cao quyết tâm trong cơn khốn khó: “Chúng tôi phải phá cái dớp đá dở tại San Siro vào thứ Tư. Tôi mong các CĐV, những người đang rất tuyệt vời vào thời điểm này, tiếp tục ở cạnh đội bóng trong thời gian khó khăn này”.

Kỳ thực cũng khó mà trách được Allegri khi Milan đã chia tay gần như là phân nửa đội hình hồi mùa hè. Trong đó sự ra đi của Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva và Nesta thật sự đã để lại những khoảng trống lớn về mặt chuyên môn chưa kể nạn chấn thương cũng ảnh hưởng không nhỏ đến Milan. Nhưng Allegri vẫn tự tin: “Vào thời điểm này chỉ có duy nhất một mình Juventus đang vượt lên. Các đội khác đâu có đi với tốc độ 120 km/giờ. Tức là chúng tôi có thời gian để bắt kịp và trở lại vị trí quen thuộc của mình ở nhóm đầu”.

Không đến mức bi đát như Milan, nhưng Inter cũng đã thua Roma, Siena tại Serie A trước khi thua Hadjuk Split tại Europa League. Nhưng ngạc nhiên là đội bóng của Andrea Stramaccioni lại đang tìm thấy hạnh phúc trên những chuyến đi khi chưa lọt lưới một bàn nào trên sân khách. Đêm nay, họ lại có một chuyến đi nữa đến sân Chievo.

Tiền vệ Esteban Cambiasso nói sau trận thua Siena 0-2: “Chúng tôi đoàn kết và luôn ủng hộ HLV làm những gì tốt nhất có thể. Mùa bóng dài và chúng tôi mong vận may rồi sẽ trở lại. Thật buồn khi thua ngay trên sân nhà và khiến cho các CĐV thất vọng, nhưng chúng tôi cam đoan những trận thắng rồi sẽ trở lại”.

Cũng trong đêm nay còn có một cuộc chạm trán đáng chú ý giữa 2 đội mạnh là Napoli và Lazio.

Yên Thanh

Tin cùng chuyên mục