Pep Guardiola lúc này đã có thể hình dung giành “cú ăn ba”

Sau màn trình diễn tuyệt đỉnh để đánh bại nhà đương kim vô địch Real Madrid 4-0 ở lượt về bán kết, thắng chung cuộc 5-1 để giành quyền vào chơi trận chung kết Champions League thứ 2 trong 3 năm, HLV Pep Guardiola tự tin cho biết các cầu thủ Man.City của ông giờ có thể nghĩ về “cú ăn ba” thần thánh.
HLV Pep Guardiola tự tin Man.City giờ có thể nghĩ về “cú ăn ba” thần thánh.
HLV Pep Guardiola tự tin Man.City giờ có thể nghĩ về “cú ăn ba” thần thánh.

Man.City đã thắng 4-0 tại sân Etihad để giành chiến thắng chung cuộc 5-1 trước Real Madrid, và giờ chỉ còn cách chức vô địch Premier League, FA Cup và Champions League trong cùng một mùa giải 3 trận thắng nữa. Sau khi vượt qua nhà đương kim vô địch châu Âu, Man.City sẽ tự tin làm điều tương tự với Inter Milan trong trận chung kết ở Istanbul vào ngày 10-6. Trong khi đó, một chiến thắng trước Chelsea vào Chủ nhật này cũng sẽ đảm bảo chức vô địch Premier League thứ 3 liên tiếp (và là thứ 5 trong 6 mùa giải). Đối thủ của họ trong trận chung kết FA Cup tại Wembley vào ngày 3-6 là Man.United, đội bóng Anh duy nhất từng giành được 3 danh hiệu lớn Premier League, FA Cup và Champions League trong một mùa giải vào năm 1999.

HLV Guardiola đã nhiều lần tránh nói về “cú ăn ba”, nhưng sau khi đè bẹp Real Madrid, nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã tự tin thừa nhận đội bóng của ông đã bắt đầu nghĩ về viễn cảnh ghi tên mình vào lịch sử. “Chúng tôi đã ở gần và tất nhiên chúng tôi sẽ cố gắng”, HLV Guardiola nói. “Hãy để tôi thắng 2 trận đầu tiên. Ở Premier League, chúng tôi đã ở sát chức vô địch. Tôi muốn nói rằng chúng tôi sẽ đấu với những người hàng xóm Man.United và đó là trận chung kết không dễ dàng. Sau đó, là Inter Milan trong trận chung kết Champions League. Mùa giải thực sự rất tốt, bây giờ chúng tôi phải kết thúc nó ở đỉnh cao nhất. Chúng tôi đã ở rất gần, chúng tôi đã có thể nghĩ về nó, chúng tôi có thể hình dung nó. Chúng tôi còn 3 trận đấu nữa. Chúng tôi có thể làm được!”.

Tham vọng chinh phục đang biến Man.City trở thành một tập thể “không thể ngăn cản”.

Tham vọng chinh phục đang biến Man.City trở thành một tập thể “không thể ngăn cản”.

Khi ông thầy tự tin, các học trò chắc chắn không kém phần phấn khích. Man.City lúc này cho thấy họ quá quá mạnh và toàn diện. Tiền đạo Erling Haaland có vẻ đang kém duyên ghi bàn, nhưng đã có Ilkay Gundogan ghi bàn thay ở Premier League, và có Kevin de Bruyne cũng như Bernardo Silva tỏa sáng ở Champions League. Tất nhiên, đóng góp vào lối chơi chung còn nhiều vị trí nổi bật khác.

Như Jack Grealish, người đã hành hạ Real Madrid từ biên, nói về chiến thắng: “Tôi không biết nó là gì, nhưng cảm giác tập thể này là không thể ngăn cản! Tôi không nghĩ nhiều đội sẽ làm điều đó với Real Madrid. Thật không thể tin được!”. Hay hậu vệ Kyle Walker, người đã bóp nghẹt tốc độ Vinicius Junior và giữ anh im lặng cả trận bán kết lượt về, ngạo nghễ đánh giá: “Chúng tôi đã vượt qua giới hạn của bản thân và đó là điều chính yếu. Bạn phải có một chút kiêu ngạo, giống như những kẻ đi săn”.

Tin cùng chuyên mục