Gạt bỏ những tin đồn gần đây liên quan đến việc tiền vệ người Argentina sắp chia tay đội bóng thủ đô Paris, HLV Emery đã quyết định trao lại chiếc áo số 10 của huyền thoại Ibrahomovic cho Javier Pastore, và trách nhiệm dẫn dắt hàng công của PSG trong hành trình bảo vệ chức vô địch Ligue 1 và chinh phục Champion League 2016-2017.

Pastore (phải) đang nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ HLV Emery.
Được Emery tin tưởng
Chiếc áo số 10 của Ibrahimovic để lại PSG trở thành một gánh nặng lớn trên vai của người kế thừa, sau khi anh chuyển đến Premeir League để gia nhập Man.United. Có một điều thú vị là trước khi Ibrahimovic chia tay đội bóng thủ đô Paris, tiền đạo người Thụy Điển đã nhường lại chiếc áo số 10 cho tiền vệ tài năng Verratti, nhưng cầu thủ người Ý đã chủ động trao lại chiếc áo số 10 cho HLV Emery định đoạt. Mới đây, tân binh Ben Arfa đã “tự nguyện” ứng cử với HLV Emery sẽ gánh vác trách nhiệm chiếc áo số 10, nhưng cuối cùng chiến lược gia người Tây Ban Nha đã đặt trọn niềm tin vào Javier Pastore.
Hiện PSG đang sở hữu đội hình cực khủng với những ngôi sao sáng giá trên hàng công như Di Maria, Cavani, Lucas Moura. Di Maria là một cầu thủ xuất sắc nhưng nhiệm vụ của anh là kiến tạo và khuấy đảo hàng phòng ngự đối phương, Cavani đương nhiên phải lãnh nhiệm vụ ghi bàn khi Ibrahimovic đã gia nhập
Man.United, Lucas Moura ngoài nhiệm vụ tấn công còn phải lui về hỗ trợ hàng phòng ngự. Nhưng điều mà HLV Emery đang cần là một thủ lĩnh dẫn dắt lối chơi, biết cách phân phối bóng, đặc biệt là có một khả năng chơi hộ công cho Cavani và sẵn sàng lao lên ghi bàn. Chính vì vậy, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã trao chiếc áo số 10 cho Pastore và tin tưởng anh hoàn toàn có thể tỏa sáng trong vai trò này.
Chờ Pastore tỏa sáng
Tài năng của Pastore đã được chứng minh từ khi còn thi đấu cho Palermo, đó cũng là lý do mà chủ tịch Al-Khelaifi bỏ ra đến 42 triệu EUR để mang anh về sân Công viên các Hoàng tử vào mùa Hè 2011. Tiền vệ người Argentina là đại diện cho lối chơi đẹp mắt và quyến rũ trong bóng đá hiện đại với khả năng phân phối bóng siêu đẳng. Huyền thoại
Man.United, Eric Cantona từng thốt lên khi xem Pastore thi đấu trong màu áo PSG: “Đối với tôi Pastore là cầu thủ xuất sắc nhất, cậu ấy có gì đó rất đặc biệt. Cậu ấy rất sáng tạo và có cảm giác bóng tuyệt vời. Tôi rất thích lối chơi của cậu ấy”.
Nhưng điều quan trọng nhất là tiền vệ người Argentina đang nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ HLV Emery, điều mà Pastore không có được dưới thời HLV Laurent Blanc. Ông Emery cho biết về Pastore: “Cậu ấy là một cầu thủ đẳng cấp hàng đầu với lối chơi đầy quyến rũ. Tôi tin tưởng cậu ấy sẽ tỏa sáng với chiếc áo số 10”. Trong sơ đồ chiến thuật
4-2-3-1 của chiến lược gia người Tây Ban Nha, Pastore sẽ có được “mảnh đất màu mỡ” để thỏa sức sáng tạo, đồng thời trở thành một tiền đạo ảo sau lưng Cavani sẵn sàng tỏa sáng ghi bàn bất cứ lúc nào. Giờ đây, dưới thời của HLV Emery thì “cờ đã đến tay” Pastore và chỉ đợi anh “nổi gió lên” để cùng PSG xưng hùng tại giải quốc nội và chinh phạt châu Âu.
ĐÀO DŨNG