Osimhen ghi bàn, Napoli thắng dễ 2-0 tại Frankfurt

Tiền đạo Victor Osimhen tiếp tục phong độ ghi bàn sung mãn để giúp Napoli giành chiến thắng 2-0 ngay trên sân Eintracht Frankfurt trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League.
Victor Osimhen tiếp tục phong độ ghi bàn sung mãn để giúp Napoli thắng 2-0 trên sân Eintracht Frankfurt.
Victor Osimhen tiếp tục phong độ ghi bàn sung mãn để giúp Napoli thắng 2-0 trên sân Eintracht Frankfurt.

Tiền đạo 24 tuổi người Nigeria đã ghi bàn thắng thứ 10 trong 8 lần ra sân gần nhất trên mọi đấu trường ở phút 40 - đó cũng là pha lập công thứ 20 sau 24 trận trên mọi đấu trường của anh ở mùa giải này. Bàn mở tỷ số đã giải tỏa khá nhiều áp lực cho đội khách sau thời gian dài tấn công đầy chủ động, vốn chứng kiến Osimhen sút trúng cột dọc và đồng đội Khvicha Kvaratskhelia đã bị thủ thành đội trưởng chủ nhà là Kevin Trapp cản phá được quả phạt đền ở phút 36.

Đội trưởng của Napoli, Giovanni Di Lorenzo đã ghi bàn thắng thứ hai ở phút 65 bằng một cú sút chìm vào góc xa. Hy vọng lội ngược dòng của Frankfurt xem như đã chấm dứt khi trước đó vài phút đã rơi vào thế thiếu người vì tiền đạo hàng đầu Randal Kolo Muani nhận thẻ đỏ trực tiếp. Điều đó có nghĩa là tiền đạo người Pháp sẽ bị treo giò trong trận lượt về ở Napoli.

“Chúng tôi đã thử mọi cách’, tiền vệ Mario Goetze của Frankfurt nói về thế trận thua thiệt. “Trận đấu chống lại chúng tôi, cùng với chiếc thẻ đỏ đã kết liễu chúng tôi. Chúng tôi đã làm không tệ trong vài phút đầu tiên. Cuối cùng Napoli đã chơi rất tốt và xứng đáng với chiến thắng”. Trong khi HLV Oliver Glasner của Frankfurt cho biết đội của ông sẽ không bỏ cuộc: “Chúng tôi sẽ không giương cờ trắng ở Napoli. Nhiều điều có thể xảy ra trong bóng đá. Hôm nay đau quá. Chúng tôi đã phạm rất nhiều sai lầm. Chúng ta phải rút kinh nghiệm từ đó”.

Napoli tiếp tục cho thấy họ đang trong mùa giải không thể ngăn cản. Đội bóng đang đang dẫn đầu Serie A với cách biệt 15 điểm tiếp tục cho thấy thành tích đứng đầu bảng Champions League không phải bất ngờ. Nhưng HLV Luciano Spalletti cảnh báo không nên bay bổng với kết quả, dù thực tế cho thấy Napoli của ông là quá vượt trội - có 17 nỗ lực dứt điểm so với 5 của đội chủ nhà. “Vẫn còn một trận đấu, chúng tôi vẫn phải chơi nó. Kiêu ngạo là kẻ thù lớn nhất”, HLV Spalletti nhấn mạnh.

Tin cùng chuyên mục