Ông Nguyễn Thành Vinh, HLV nổi danh ngày nào sẽ chính thức trở lại sân cỏ sau 3 năm vắng bóng. Ngày vướng vào vòng lao lý, ông Vinh từng tâm sự rằng, bóng đá cho ông nhiều, nhưng cũng đã lấy của ông tất cả. Cay đắng, nghiệt ngã là vậy, nhưng chắc chắn ông sẽ tiếp tục cái nghiệp của mình để khẳng định, để thỏa cái thú cả đời…
CÁI THÚ CẢ ĐỜI...
Ông Vinh từng được xem là một HLV tài năng. Thành tích của ông khi cầm Sông Lam Nghệ An, nắm Ngân hàng Đông Á và cả thời gian phụ tá cho HLV Riedl ở đội tuyển đã là minh chứng rõ nét. Thế nhưng, vẫn có không ít ý kiến trái chiều xung quanh con đường danh vọng của ông.
Ai đó đã bảo, với Sông Lam Nghệ An khi ấy, quân hùng hậu, lãnh đạo đồng lòng, lại máu me; còn tuyển U23 ở SEA Games 22-2003 cũng hội đủ “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” nên thành công là tất yếu. Thậm chí, suất thăng hạng của NH.Đông Á năm 2005 còn được nhìn nhận như là một góc khuất của ông…
![]() |
Ông Nguyễn Thành Vinh (thứ 3 từ phải sang) trong thành phần BHL đội tuyển tại SEA Games 22-2003. |
Nói thế có nghĩa, ông Vinh không để lại dấu ấn gì? Ông bảo: “Không ai là người hoàn hảo cả. Mình đã thất thế thì không trách ai được. Tôi không thanh minh gì cả, giờ là lúc quên chuyện cũ, bắt tay làm lại từ đầu”.
Đúng, ông Vinh từng thành công nhưng giờ ông đã là người thất thế. Cú ngã năm 2005 đã lấy của ông tất cả. Sau cú ngã ấy, sự nghiệp của ông chỉ là con số 0. Giờ là lúc để ông Vinh đòi lại những gì đã mất. “Nói thế thì to tát quá, nhưng quả thực là tôi cần phải lấy lại những gì đã thuộc về mình. Vì lẽ đó, khi Hòa Phát Hà Nội mời, rất nhiều người đã can ngăn, gia đình cũng vậy, nhưng tôi không thể chối từ. Ngoài sự khẳng đinh, bóng đá còn là cái thú cả đời của tôi”.
Bóng đá với ông Vinh đã từng cay nghiệt và đắng ngắt, giờ nó lại là thứ để ông đòi lại sự thừa nhận, đòi lại danh tiếng. Nói không quá, bóng đá với ông Vinh lúc này đã mang cả sứ mệnh cứu rỗi cuộc đời ông…
CỨU RỖI “MIỀN ĐẤT DỮ”
Giờ ông Vinh đã trở lại thực sự. Bến đỗ mới của ông là Hòa Phát Hà Nội - điểm đến mà tất cả phải ái ngại, bởi nó đã thực sự là “miền đất dữ”. Dữ dội trong mọi mối quan hệ, dữ dội ngay cả với các HLV, bởi đây chính là một trong những “lò xay” HLV.
Ba năm là không nhiều, nhưng nó cũng đủ để bóng đá Việt Nam biến đổi rất nhiều so với thời ông Vinh còn làm mưa làm gió cùng Sông Lam Nghệ An, và vì thế, người ta đang hồi hộp chờ xem ông Vinh sẽ xoay sở ở trong sự dữ dội ấy như thế nào.
Ông Vinh không ngại điều này bởi theo ông: “Có khó người ta mới nhờ mình, cứ lăn lộn cùng anh em, dữ cũng hóa hiền “. Thực tế thì Hòa Phát Hà Nội rất rối rắm và phức tạp. Trước ông Vinh, ông Hoàng Gia, ông Vương Tiến Dũng, ông Xuân Mạnh, Viczko Tomas… tất cả đều bất lực trước cái mớ bòng bong ấy. Nhưng với ông Vinh, có thể sẽ khác. Ở Hòa Phát Hà Nội, số cầu thủ Nghệ An không hề ít. Đây chính là điểm thuận lợi cho ông Vinh bởi với cầu thủ Nghệ, ông Vinh là số 1. Thu phục nhóm trò cũ, ông Vinh coi như đã là thành công một nửa.
Ở Hòa Phát Hà Nội, ông Vinh sẽ không phải chịu cảnh ngó trước nhìn sau mỗi khi đưa ra quyết định - vấn đề lớn mà các HLV trước đó gặp phải, bởi bây giờ, ông Vinh được toàn quyền quyết định nhân sự, chuyên môn. Thực tế, Hòa Phát Hà Nội không yếu. Có chăng, những mâu thuẫn nội bộ đã làm họ tự yếu đi. Ông Vinh hẳn biết rõ điều này. Và nếu đưa Hòa Phát Hà Nội về một mối, sứ mệnh phục sinh (cho cả Hòa Phát Hà Nội lẫn ông Vinh) chỉ còn là thời gian!
TƯỜNG KHÔI
HLV Nguyễn Thành Vinh trở lại cùng HP.Hà Nội Ông Nguyễn Thành Vinh đã nhận lời dẫn dắt Hòa Phát Hà Nội - đội vừa rớt xuống hạng Nhất với bản hợp đồng 2 năm. Kể từ khi trở thành người tự do (năm 2005 ông Vinh bị khởi tố với tội danh hối lộ trọng tài khi đảm nhiệm chức HLV trưởng CLB Ngân hàng Đông Á và phải thụ án 13 tháng tù giam), ông Vinh nhận được khá nhiều lời mời. Tuy nhiên, Hòa Phát Hà Nội là đội bóng nhanh chân hơn cả. Theo thông tin từ phía Hòa Phát Hà Nội, ông Nguyễn Thành Vinh sẽ được tạo điều kiện tối đa, hưởng lương cao không kém các HLV hàng đầu ở V-League. Ngày 20-9, HLV Nguyễn Thành Vinh sẽ bắt đầu chiến dịch đưa Hòa Phát Hà Nội thăng hạng bằng buổi gặp gỡ với các cầu thủ và lãnh đạo CLB này tại Hà Nội. T.K |