
Đại hội Liên đoàn Bóng đá TPHCM (HFF) nhiệm kỳ V (2012-2013) diễn ra vào sáng ngày 6-9 đã xác định được tân chủ tịch là ông Trần Anh Tú, người lên thay cho ông Trần Duy Long xin rút lui vì tuổi tác.
Nhiệm kỳ IV cách đây 4 năm vốn khởi đầu rất xôm tụ với Chủ tịch Lê Hùng Dũng và sau đó là bộ khung trong ban điều hành khá mạnh nhưng đến giữa nhiệm kỳ, vì nhiều nguyên nhân lần lượt các trụ cột của ban chấp hành đã rút lui và ông Trần Duy Long được bổ nhiệm lên làm chủ tịch trong thời gian hơn 1 năm đến trước đại hội lần này.

Ban Chấp hành HFF khóa V ra mắt vào trưa 6-9. Ảnh: CÔNG MINH
Điểm nhấn của nhiệm kỳ này có lẽ chỉ ở bóng đá phong trào mà nổi bật nhất là bóng đá futsal với nhiều năm liền vô địch quốc gia của đội Thái Sơn Nam. Chính vì vậy, việc ông Trần Anh Tú được bầu làm Chủ tịch HFF nhiệm kỳ V cũng không gây bất ngờ. Ông Tú vốn là Chủ tịch HĐQT Công ty Thái Sơn Nam và là phó chủ tịch phụ trách tài chính từ giữa nhiệm kỳ IV.
Cả cựu lẫn tân Chủ tịch HFF, ông Trần Duy Long và Trần Anh Tú có cùng định hướng cho bóng đá thành phố trong thời gian tới là: “Sẽ cố gắng phát triển bóng đá phong trào, nhất là bóng đá học đường và vực dậy bóng đá đỉnh cao của thành phố”.
Ông Trần Đình Huấn tiếp tục được bầu làm Tổng Thư ký HFF, ông Nguyễn Quốc Hưng được bầu làm phó chủ tịch cùng với 8 ủy viên khác.
QUỐC CƯỜNG
Phú quý giật lùi Từ một bộ khung hùng hậu cả về uy tín xã hội lẫn tài chính với các ông Lê Hùng Dũng, Dương Vũ Lâm, Trần Duy Long, Trần Lệ Nguyên, Mai Bá Hùng, Hồ Nguyễn… thì chỉ sau 4 năm, LĐBĐ TPHCM (HFF) sa sút thấy rõ. Nếu 4 năm trước là hừng hực khí thế “khôi phục thời hoàng kim cho bóng đá Sài Gòn” thì đến hôm qua chỉ còn “phát triển phong trào, vực dậy đỉnh cao”. Điều đáng nói là hiện TPHCM vẫn còn đến 2 đội đang đá V-League trực thuộc doanh nghiệp lớn, đoạt 2 cúp quốc gia liên tiếp trong khi thời điểm 4 năm trước suýt nữa chẳng có đội nào. Lẽ ra, đây mới là lúc đặt ra mục tiêu phát triển đỉnh cao mới hợp tình, hợp lý chứ. HAI SÀI GÒN |