Ông Hải về lại đất Cố đô

Chưa đầy nửa năm sau khi chia tay, ông Lê Thụy Hải dẫn Thanh Hóa trở lại Cố đô Hoa Lư đối mặt đội bóng cũ V.Ninh Bình. Ông Hải bảo rằng, cái đích lớn nhất của ngày về lại Hoa Lư không đơn thuần là một chiến thắng...
Ông Hải về lại đất Cố đô

Chưa đầy nửa năm sau khi chia tay, ông Lê Thụy Hải dẫn Thanh Hóa trở lại Cố đô Hoa Lư đối mặt đội bóng cũ V.Ninh Bình. Ông Hải bảo rằng, cái đích lớn nhất của ngày về lại Hoa Lư không đơn thuần là một chiến thắng...

1. Ông Lê Thuỵ Hải với 2 chiếc Cúp V-League liên tiếp cùng Bình Dương (2007, 2008), được mặc định là HLV giỏi, có thương hiệu nhất, nhì Việt Nam. Trước khi tới V.Ninh Bình năm 2010, ông Hải nhận được vô số lời chào mời từ Nam tới Bắc. Ngày đến V.Ninh Bình, đúng như cái biệt danh “lơ” của mình, ông Hải từng bảo: người ta nói V.Ninh Bình là “cối xay” HLV, để xem cái cối xay ấy thế nào?

V.Ninh Bình là đội bóng có lực nhưng vật vã mới có mặt ở V-League. Ông “bầu” Hoàng Mạnh Trường nhiều lần chỉ ra nguyên nhân: đội bóng tốt nhưng chưa thành công vì không tìm được tướng tài. Ông Hải với cá tính mạnh, được cho là mẫu HLV phù hợp, có khả năng gắn kết những ngôi sao tứ xứ của V.Ninh Bình.

Nhận lệnh đưa V.Ninh Bình vào top 5, ông nói đó là cái đích chẳng xa lắm. Rốt cuộc, V.Ninh Bình với rất nhiều hảo thủ trong tay ông Hải đã phải vật vã mới trụ lại V-League. Sau lần ấy, V.Ninh Bình chẳng còn mặn mà với vị HLV họ Lê và cuộc chia tay giữa họ vào cuối mùa là tất yếu. “Bầu” Trường ngao ngán lắc đầu còn ông Hải vẫn tưng tửng về nhà chờ thời...

HLV Lê Thụy Hải và ông bầu Hoàng Mạnh Trường khi còn sát cánh ở V.Ninh Bình mùa trước. Ảnh: Quang Thắng

HLV Lê Thụy Hải và ông bầu Hoàng Mạnh Trường khi còn sát cánh ở V.Ninh Bình mùa trước. Ảnh: Quang Thắng

2. Được xem là HLV giỏi nhưng thực tế là sau 2 chiếc Cúp V-League với Bình Dương, ông Hải là người thất bại. Ở Thể Công, trong vai trò trợ lý chuyên môn cho Chủ tịch CLB Hồ Tri Liêm, ông Hải bị đồng nghiệp cười nhạo sau lần thân chinh sang Brazil cả tháng trời nhưng lại đưa về 3 ngoại binh chơi chẳng có gì là đặc biệt. Lên thay HLV Vương Tiến Dũng vào giữa mùa, ông Hải cũng không đem đến điểm nhấn nào cho Thể Công khi đội này chỉ trụ hạng và sau đó bị bán cho Thanh Hóa.

Ở Ninh Bình, ông Hải không làm “bầu” Trường thỏa mãn khi không hoàn thành mục tiêu tốp 5. Hai năm thất bại của ông Hải là 2 năm mà bóng đá Việt Nam chứng kiến sự thăng hoa của các HLV trẻ. V-League 2009, một Huỳnh Đức trẻ trung đã lần đầu tiên giúp SHB.Đà Nẵng vô địch. Cùng thời điểm đó ở V.Ninh Bình, Nguyễn Văn Sỹ cũng đưa đội này vô địch hạng Nhất.

Một năm sau ở V-League, Phan Thanh Hùng - một đại diện nữa của lứa HLV trẻ mới nổi lại trở thành HLV của năm khi đưa Hà Nội T&T vô địch V-League. Sau những dấu mốc ấy, trào lưu sử dụng HLV trẻ xuất hiện từ Nam tới Bắc. Những người “gạo cội” như ông Hải, ông Vương Tiến Dũng... không còn là ưu tiên số 1 trong quan điểm của rất nhiều ông bầu.

3. Về V.Ninh Bình, ông Hải là HLV nội đầu tiên nhận lương tới 100 triệu đồng mỗi tháng cùng khoản lót tay cả tỷ đồng. Sau cái giá cao kỷ lục ấy, ông Hải bất ngờ đồng ý dẫn dắt Thanh Hóa với đồng lương chỉ còn một nửa. Hỏi ông Hải vì sao lại chọn xứ Thanh, lương ít mà lực mỏng. Ông Hải vẫn tưng tửng bảo rằng, người ta nói Thanh Hoá khó thì tôi làm...

Thanh Hóa mùa này đúng là khó thật. Cầu thủ giỏi bỏ xứ đi hết, người chấp nhận ở lại hoặc đồng ý đến thì đã hết thời hoặc không tìm được chỗ tốt hơn. Trận thua 0-3 trước Hòa Phát ở vòng 2 V-League đã cho thấy Thanh Hóa mỏng và yếu cỡ nào. Vậy nhưng ông Hải vẫn tự tin, theo vị HLV họ Lê, Thanh Hóa sẽ trụ hạng, thậm chí còn là “kẻ phá bĩnh”. Thế nên, dù không đặt mục tiêu ở Cúp Quốc gia, nhưng ông Hải bảo vẫn đá hết sức ở Hoa Lư để thắng V.Ninh Bình. Nếu Thanh Hóa thắng, ông Hải hẳn sẽ rất hài lòng bởi đó là câu trả lời rõ nhất với đội bóng cũ về tài năng của ông.

Nếu ông Hải chiến thắng, Thanh Hóa sẽ xua tan nỗi buồn về trận thua đậm trước Hòa Phát HN, lấy lại thăng bằng. Đó là cơ sở để ông Hải duy trì niềm tin giúp xứ Thanh thành “kẻ phá bĩnh”!

Tường Khôi

Tin cùng chuyên mục