Tân huấn luyện viên trưởng của West Ham – ông Alan Curbishley – vừa kêu gọi các cổ động viên nên hậu thuẫn cho cuộc chiến trụ hạng của đội bóng và thôi nhắm mục tiêu thù nghịch vào thủ quân Nigel Reo-Coker.
Cầu thủ trẻ đang có một vài liên hệ để rời sân Upton Park đã nhận được thư điện tử chửi bới lăng mạ do phong độ đột ngột giảm sút trong thời gian gần đây. Người ta cho rằng vì vậy, anh này phải chịu một phần trách nhiệm vào sự ra đi của ông Alan Pardew.
Ông Curbishley tin rằng hiện các cổ động viên đóng một vai trò quan trọng trong việc đưa West Ham khỏi khó nhọc – chiến thắng quý giá 1-0 trước M.U vẫn là chưa đủ để mang West Ham khỏi khu vực xuống hạng đầy nhạy cảm.
Ông Curbishley nói: “Tôi yêu cầu các cổ động viên nên đứng sau đội bóng, đứng sau lưng Reo-Coker. Chúng tôi không ở trong một vị trí tốt nhất vì vậy chúng tôi cần thắng một số trận đấu để tự đẩy mình đến vị trí mà mình tìm kiếm”.
Ông Curbishley cũng cho biết mình không mấy quan tâm đến một lá thư nặc danh, không có tên người gửi, không có chữ ký và không có cả địa chỉ xuất phát, đồng thời Reo-coker sẽ không bị tác động bởi lá thư.
HOÀNG DƯƠNG