
Becamex Bình Dương thắng liên tiếp 5 trận từ lúc ông lên nắm ghế HLV trưởng. Đội bóng đất Thủ chơi một thứ bóng đá tấn công đẹp mắt và hiệu quả, bất kể là ở sân chơi trong nước hay châu lục, là nhờ nhiều vào tài thao lược của ông - một người Sài Gòn.
Có thể khi ông - HLV Đặng Trần Chỉnh - nhận nhiệm vụ chèo lái con thuyền Becamex Bình Dương sau khi HLV Mai Đức Chung ra đi, nhiều người ái ngại, thay vì nói thẳng ra, quản lý một đội bóng có nhiều ngôi sao và đôi khi cũng nảy sinh những bất đồng giữa thầy và trò này sẽ trở thành gánh nặng ngàn cân đối với ông. Nhưng rồi, qua 5 trận đấu dưới triều đại của ông, mọi chuyện ở B.Bình Dương trôi đi êm thấm, thậm chí đầy ấn tượng.

HLV Đặng Trần Chỉnh (phải) đang rất thành công ở B.Bình Dương. Ảnh: H.Hùng
Đội bóng đất Thủ trình diễn nhiều điều mới, tiền đạo Anh Đức trở lại với hình ảnh của một “sát thủ” trong khu cấm địa, trung vệ Chí Công liên tiếp ghi bàn, các ngôi sao Philani, Huỳnh Kesley, Vũ Phong, Quang Thanh… siết chặt tay nhau vì những mục tiêu lớn đang chờ đón ở phía trước.
Người Sài Gòn tiếc, vì ông Chỉnh không ở lại để giúp CLB TPHCM tìm đường trở lại V-League 2011, và giờ đây, đứa con đẻ ấy đang trầy trật ở giải hạng nhất, chưa tìm được lối thoát sau chuỗi ngày khổ ải. Người Sài Gòn còn tiếc hơn, vì cựu danh thủ của Cảng Sài Gòn ngày nào đang rất thành công ở đội bóng láng giềng.
Tất nhiên, nắm một đội bóng mà thực lực được cho là hàng đầu Việt Nam hiện nay, ông Chỉnh không thành công mới lạ, vì ngay người tiền nhiệm của ông - HLV Mai Đức Chung - chưa từng trải nghiệm ở bất kỳ CLB nào cũng giúp B.Bình Dương vào đến bán kết AFC Cup 2009, chơi nhiệt tình ở V-League. Vấn đề ở chỗ, ông Chỉnh biết cách sắp xếp lại trật tự, đặt người cần dùng vào đúng vị trí của mình trong lòng đội bóng, và thế là mọi sự sẽ bình ổn, còn lo gì đội không thắng lớn.
B.Bình Dương chơi thứ bóng đá tấn công vừa hoa mỹ, vừa hiệu quả và những gì mà các học trò của ông Chỉnh chỉ ra ở trận thắng ĐKVĐ SHB Đà Nẵng 2-0 ở lượt đấu thứ 11 đã thay lời nói lên tất cả.
Sớm hơn dự kiến, B.Bình Dương đã trở lại với cuộc đua đến ngôi vương V-League. Ông Chỉnh và các học trò tạo nên thế cạnh tranh trực tiếp với hai đội bóng anh em SHB Đà Nẵng va Hà Nội T&T. Thành ra, nhiều người bảo, lúc này đúng là chỉ có B.Bình Dương mới đủ sức ngáng đường họ nắm tay nhau tiến về đích.
Ông Chỉnh ngày xưa từng có câu nói nổi tiếng: “Ghế của HLV có 4 chân thì cầu thủ nắm hết 3 chân”. Bởi lẽ ông thừa hiểu cuộc chơi bóng đá diễn biến phức tạp như thế nào. Ông chưa từng được cho là có mối quan hệ thân thiết với cầu thủ. Nhưng dựa trên thực tế hiện nay, khi ông đang làm việc cùng đội ngũ trợ lý kiêm cầu thủ Trường Giang, Minh Quang và Văn Hải, có vẻ như ông đang có cầu nối khá tốt với các học trò. Người thức thời là người khôn ngoan. Hẳn là ông Chỉnh cũng đã nghĩ và đang làm như thế vì thương hiệu Becamex Bình Dương.
LÊ QUANG