Nếu số phận đã ban tặng cho những cầu thủ có tên Ronaldo một tài nghệ siêu phàm thì hình như cũng đưa đẩy họ vào một nỗi khổ để thử thách sự chịu đựng. Đó là câu chuyện của 2 cầu thủ Ronaldo ở Brazil.
Hai thầy trò Leonardo - Ronaldinho ở AC Milan, nơi “Ro vẩu” đã tìm lại nụ cười.
1- Cách đây 8 năm, cũng vào thời gian này, hình như chỉ còn đúng 3 người tin Ronaldo de Lima có thể trở thành nhân tố quyết định để giúp Brazil giành lại chiếc Cúp thế giới. Cả 2 bên đầu gối của anh tưởng như đã tiêu tan vì chấn thương, cũng tức là sự nghiệp của anh tưởng như cũng tiêu luôn.
Vậy nhưng, vị bác sĩ giải phẫu cho anh vẫn tin tưởng vào một ngày mai tươi sáng. Felipe Scolari, HLV đội tuyển Brazil khi ấy, vẫn tin. Và trên hết, Ronaldo vẫn tin.
Để sau một mùa bóng mà anh ra sân chẳng được bao nhiêu lần ở Inter, “người ngoài hành tinh” Ronaldo đã cùng Brazil vô địch World Cup 2002 tại Hàn Quốc và Nhật Bản, đồng thời trở thành vua phá lưới hay nhất trong hơn 30 năm.
Có một thành viên trẻ của đội hình Brazil ngày ấy - Ronaldinho, tức “Ronaldo nhỏ” - cũng vừa trải qua cảnh ngộ tương tự. Đó là 2 mẫu cầu thủ tấn công khác nhau, 2 cuộc đời khác nhau, và Ronaldinho rõ ràng không bị hành hạ bởi chấn thương về thể xác như Ronaldo ngày trước.
Thế nhưng, anh lại trải qua một ca chấn thương nặng về tinh thần mà để vượt qua nó, “Ronaldo nhỏ” cũng đã tốn nhiều thời gian, nhiều nỗ lực chẳng khác gì Ronaldo lớn.
2- Trước kỳ World Cup gần đây nhất, Ronaldinho đã cùng Barca vô địch La Liga rồi vô địch châu Âu. Đó là thời kỳ mà mỗi tháng, mỗi tuần và thậm chí mỗi trận đấu, hầu như lúc nào anh cũng bày ra một trò vui mới. Nhưng hình như vinh quang quá nhiều đã làm anh nhàm.
Trở về từ thất bại ở World Cup 2006, anh bắt đầu thấy chuyện tiệc tùng, những cuộc chơi thâu đêm... vui hơn đá bóng. Thế là anh bị đồng đội ở Barca tẩy chay.
Rồi khi cả 2 phía cùng hết chịu nổi, anh bị bán sang Milan năm 2008, dù đã có một thời gian dài ai cũng xem anh như một báu vật không bán được. Sang đến Milan, anh vẫn tiếp tục mất phương hướng trong hơn một năm trời sau đó.
Theo chính lời anh nói, tình yêu bóng đá nơi anh hầu như đã mất đi rồi. Mà ở đời, để tìm lại được cái đã mất, hàn gắn lại được cái đã tan vỡ thì rõ ràng rất khó. Đến bây giờ, gần 4 năm sau thời điểm rực sáng nhất, Ronaldinho mới được gần như xưa.
Chủ nhật tuần trước, anh ghi hattrick cho Milan. Trong vòng 2 tuần trước đó nữa, anh chuyền nhiều đường bóng ăn bàn cho đồng đội. Lối xoay trở và di chuyển của anh lại uyển chuyển như một vũ công samba. Cú tung người ngả bàn đèn lại đạt đúng độ thanh thoát như ngày nào.
Những quả chuyền nhìn bên này đẩy bóng bên kia đã tìm lại được sự lợi hại. Và cùng với tất cả những thứ đó, nụ cười răng vẩu cũng trở lại với đầy đủ sự “duyên dáng” hồn nhiên ngày nào.
3- Nhờ đâu vậy? Một phần nhờ Ronaldinho là người Brazil và HLV Leonardo của Milan cũng là Brazil. Từng là một tuyển thủ vô địch World Cup có cách chơi bóng cũng rất tài hoa, ông tâm tình, ông thuyết phục Ronaldinho đừng từ bỏ khát vọng. Người lớn nói, người nhỏ nghe.
Cả 2 cùng giữ chặt phương châm “cảm nhận tình yêu của mọi người”. Vì không như vô số những cầu thủ triệu phú khác, cả 2 cùng cảm nhận rất rõ phương châm ấy để mang trả lại lối chơi đẹp cho Milan và tự mình tìm lại một niềm vui.
Liệu điều đó có thuyết phục được HLV đội tuyển Brazil Carlos Dunga (chính là thủ quân của Leonardo ở World Cup 94) hay không, vẫn còn chờ thời gian trả lời. Ronaldinho bây giờ vừa giống vừa không giống Ronaldo cách đây 8 năm.
Và dĩ nhiên, một Dunga kỹ lưỡng và cứng rắn hôm nay không phải như Scolari ngang tàng ngày nào - Dunga sẽ còn khối lần dò xét Ronaldinho qua những thử thách lớn như trận derby giữa Milan và Inter đêm nay. Nhưng Brazil là Brazil, luôn luôn như thế, và có một kỳ World Cup nữa đang sắp đến với họ.
4- “Tôi luôn dõi theo Milan”, một người hâm mộ đã nói như thế cách đây ít hôm, “Và với tôi, Ronaldinho luôn hiện diện ở đó. Ronaldinho là một trong những cầu thủ tuyệt vời nhất mà tôi từng chứng kiến. Tôi hy vọng được trông thấy cậu ấy ở đây, Nam Phi. Cho dù Ronaldinho không có mặt ở World Cup 2010 chăng nữa, tôi vẫn luôn xem cậu ấy là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất qua mọi thời đại”.
Người hâm mộ ấy rất nổi tiếng cũng như... tai tiếng, vì ông ta có tên là Diego Maradona, đương kim HLV trưởng đội tuyển Argentina. Diego đã nói như thế ngay khi mới đặt chân xuống Nam Phi để tìm nơi đóng quân cho đội bóng của mình ở World Cup 2010...
Hưng Nguyên (SGGP Thể Thao)
Ronaldinho trong trận thua Pháp 0-1 ở World Cup 2006.