Norwich - Liverpool 4-5: Điên rồ!

Đó có lẽ là từ đúng nhất để nói về chiến thắng của Liverpool tại Norwich, sau khi họ ngược dòng sau khi bị chủ nhà dẫn trước 2 bàn trước khi giành chiến thắng 5-4 nhờ một pha lập công ở phút 90+5.

Sau 54 phút thi đấu, Norwich dẫn 3-1 với các pha lập công của Steven Naismith, Dieumerci Mbokani và Wes Hoolahan giúp chủ nhà lật ngược tình thế sau khi bị Roberto Firmino chọc thủng lưới từ phút 18. Tuy nhiên, chỉ 2 phút sau khi chủ nhà tạo cách biệt, đội trưởng Jordan Henderson đã rút ngắn tỷ số trước khi Roberto Firmino tiếp đà hưng phấn cho đội khách với bàn gỡ hòa ở phút 63. Một bước ngoặt khác đã diễn ra bất lợi cho Norwich, khi hậu vệ Russell Martin có đường chuyền về ngớ ngẩn, “dọn cỗ” để James Milner thoải mái lừa bóng qua thủ thành Declan Rudd và ghi bàn vào lưới trống, giúp đội khách vượt lên dẫn 4-3.

Thầy trò HLV Jurgen Klopp mừng chiến thắng muộn mằn.

Cú sút hiểm từ ngoài vòng cấm của hậu vệ Sebastien Bassong ở phút 90+2 tưởng chừng đã giúp chủ nhà giành được 1 điểm. Tuy nhiên, từ một pha đánh đầu giải vây không tốt sau đó 3 phút của hậu vệ Norwich đã giúp cầu thủ dự bị Adam Lallana tung cú vô-lê ghi bàn ấn định chiến thắng 5-4. “Một trận cầu kỳ lại”, người hùng Lallana đã thừa nhận sau đó. Trong lúc, tiền vệ kỳ cựu James Milner cũng chỉ biết thốt lên: “Diễn biến này thật sự khó tin”.

Chiến thắng đầu tiên trong 4 vòng đấu giúp Liverpool sống lại cơ hội cạnh tranh tốp 4. HLV Jurgen Klopp đánh giá: “Một trận đấu thật sự điên rồ! Chúng tôi luôn nghĩ có thể chiến thắng hôm nay nhưng thực tế cho thấy nó không dễ dàng. Tất nhiên chúng tôi may mắn, nhưng họ cũng may mắn có được bàn gỡ hòa ở phút bù giờ. Tôi tin chúng tôi xứng đáng với chiến thắng hôm nay, đây là một trận đấu kỳ lạ nhưng quan trọng nhất vẫn là chúng tôi đã giành được 3 điểm”.

Trong lúc, đây là thất bại thứ 3 liên tiếp và Norwich tiếp tục chìm dần xuống khu vực guy hiểm.

T.AN

Tin cùng chuyên mục