Trận chung kết Davis Cup 2006 giữa chủ nhà Nga và tuyển Argentina tại Moscow đang thu hút sự chú ý của đông đảo dư luận hâm mộ quần vợt. Đây chính là sự kiện quần vợt cuối cùng trong năm 2006 – sự kiện quần vợt đồng đội.
Thông thường, các đội tuyển tham gia Davis Cup không có trong tay những cá nhân xuất sắc nhất của đất nước mình – lý do là những tay vợt đẳng cấp cao muốn tập trung cho sự nghiệp cá nhân. Tuy nhiên, khi mà mùa giải đã kết thúc, bên cạnh đó là sự thôi thúc của tinh thần dân tộc, cả tuyển Nga lẫn Argentina đã tung ra những tay vợt mạnh nhất mà họ có.
Kèm theo những tay vợt đẳng cấp nhất, cả hai cũng đang có sự động viên lớn lao từ những cổ động viên đặc biệt – những người một thời từng vang bóng trên đấu trường thể thao cũng như… trên đấu trường chính trị. “Cậu bé vàng” của bóng đá Argentina – tên tuổi lắm tài nhiều tật Diego Maradona – lại tiếp tục là một cổ động viên nhiệt thành cho đội tuyển quần vợt nước này. Nên nhớ, trong thời gian diễn ra trận bán kết trên sân nhà Buenos Aires – Argentina tiếp Australia – Maradona đã nhảy múa và cổ động rất sung trên khán đài. Thậm chí, anh còn là một trong những người chỉ trích rất kịch liệt thói “chảnh” của tay vợt người Australia Lleyton Hewitt.
Theo phát ngôn viên của đội tuyển Argentina, ông Diego Gomez: “Maradona vừa mới xuống phi trường Moscow. Anh ấy sẽ là một cổ động viên tích cực mang đến động lực lớn lao cho các tay vợt Argentina trong nhiệm vụ giành ngôi vô địch”. Lần cuối cùng Maradona đến Moscow là vào năm 1990, khi anh cùng câu lạc bộ mà anh đang thi đấu lúc bấy giờ là Napoli để thua Spartak Moscow 3-5 sau loạt sút luân lưu ở vòng 2 cúp châu Âu.
Ngược lại, tuyển Nga cũng sẽ nhận được sự cổ động lớn lao từ cựu Tổng thống Boris Yeltsin. Ông Yeltsin – tổng thống đầu tiên của Liên bang Nga – là một cổ động viên cuồng nhiệt của quần vợt. Ông thường xuyên đến xem các trận đấu quần vợt để cổ động cho các tay vợt Nga tại Moscow. Theo một nguồn thông tin hành lang, có thể trận chung kết Nga – Argentina còn có sự hiện diện của đương kim Tổng thống Nga – ngài Vladimir Putin!
ĐỖ HOÀNG