Jose Mourinho đã giúp FC Porto giành chiếc Cúp UEFA đầu tiên trong lịch sử và là danh hiệu châu Âu đầu tiên sau 16 năm chờ đợi. Đến Chelsea, ông giải cơn khát danh hiệu kéo dài suốt nửa thế kỷ của CLB này. Sang Inter Milan, ông giúp cho CLB của Massimo Moratti tìm lại vinh quang châu Âu đã mất sau 45 năm. Vì vậy, nếu có một người nào đó có thể đặt dấu chấm hết cho lời nguyền bị loại từ vòng 2 của Real Madrid kéo dài suốt 6 năm qua, đấy chỉ có thể là “Người đặc biệt”!
Nhiệm vụ mới cho kẻ chinh phục
Người đàn ông có mái tóc hoa râm ấy dường như sinh ra là để trở thành kẻ chinh phục vĩ đại nhất từ trước đến nay. Cuối tuần rồi, Mourinho lại vừa bổ sung vào bộ sưu tập của mình một kỷ lục mới: 9 năm liền không biết thua trên sân nhà tại giải vô địch quốc gia. Vậy nhưng, HLV Mourinho không đả động đến kỷ lục ấy dù chỉ một lời mà hướng sự chú ý của mọi người sang chuyến hành quân đến sân Lyon.
![]() |
Kaka (áo trắng, Real Madrid) đi bóng giữa vòng vây 3 cầu thủ Lyon trong trận đấu mùa trước. |
Mourinho nhấn mạnh: Real có 2 rào cản lớn cần phải vượt qua. Một, đã 6 năm liền Real cứ đến vòng 2 Champions League là tự động khăn gói rời giải và hai, Real toàn thua trong cả 3 lần hành quân đến Gerland, không ghi nổi bàn nào và lọt lưới đến 6 bàn. Để vượt qua 2 rảo cản ấy, theo Mourinho, không gì khác hơn là phải chuẩn bị trận đấu một cách hoàn hảo và vào trận với tất cả lòng quyết tâm.
Ở vế thứ nhất, Real coi như đã hoàn thành. Tuần trước, người ta thấy Mourinho bỏ cuộc họp báo trước trận gặp Espanyol để bay sang Pháp xem trận Lyon hạ St.Etienne 4-1 tại Ligue 1. Cố vấn của Mourinho là Zinedine Zidane cũng túc trực tại quê nhà để mang về cho ông những thông tin hữu ích. Mourinho nói: “Tôi sẽ không mất ngủ trước trận gặp Lyon. Nếu có thì là sau trận đấu kìa! Và tất nhiên là tôi không muốn điều đó xảy ra một chút nào. Kể từ khi biết đối thủ của mình là Lyon, chúng tôi đã lao vào tìm hiểu đối thủ này và Real Madrid sẽ vào trận với sự chuẩn bị tốt nhất có thể”.
Vế thứ 2, tức lòng quyết tâm, có lẽ Real cũng không thiếu. Mourinho tỏ ra rất tâm lý khi cho Karim Benzema đá chính trận gặp Levante, chỉ 3 ngày trước khi tiền đạo người Pháp trở lại mẫu quốc để đối đầu với đội bóng cũ. Việc ghi bàn mở tỷ số vào lưới Levante chỉ sau 6 phút đã giúp cho Benzema tự tin hơn rất nhiều. Anh nói: “Đấy sẽ là một trận khó vì Lyon đang có phong độ cao, lại chơi rất tốt mỗi dịp đối đầu với Real, nhưng tôi hy vọng lần này chúng tôi sẽ đánh bại họ”. Cristiano Ronaldo thì nói: “Năm ngoái, Lyon loại Real ra khỏi Champions League, nhưng ai chơi hay hơn thì mọi người cũng đã thấy. Năm nay, chúng tôi quyết không lặp lại sai lầm cũ dù chúng tôi rất tôn trọng Lyon, đội bóng rất thường ghi tên mình vào tứ kết”.
Ăn chắc mặc bền
Đội hình dự kiến Olympique Lyon: 1-Hugo Lloris; 13-Anthony Reveillere, 3-Cris, 5-Dejan Lovren, 20-Aly Cissokho; 6-Kim Kallstrom, 28-Jeremy Toulalan, 29-Yoann Gourcuff; 11-Michel Bastos, 18-Bafetimbi Gomis, 7-Jimmy Briand. Real Madrid: 1-Iker Casillas; 17-Alvaro Arbeloa, 2-Ricardo Carvalho, 3-Pepe, 4-Sergio Ramos; 14-Xabi Alonso, 24-Sami Khedira; 7-Cristiano Ronaldo, 23-Mesut Ozil (10-Lassana Diarra), 22-Angel Di Maria; 9-Karim Benzema. |
Real đã 6 năm liền không vượt qua được vòng 2. Nhưng gần phân nửa đội hình ra sân đêm nay của họ (Carvalho, Khedira, Oezil, Di Maria) và cả Mourinho đều đâu dính dáng gì đến việc Real bị Lyon loại hồi mùa bóng trước. Nói một cách khác, họ không việc gì phải e sợ “lời nguyền” và không mang tâm lý báo thù vào trận cầu này.
Chính vì thế mà theo nhật báo AS, Mourinho sẽ đặt an toàn lên trên hết trận này bằng cách tung vào sân đội hình 3 tiền vệ phòng ngự gồm Xabi Alonso, Lassana Diarra và Sami Khedira. Mùa bóng năm ngoái, Lyon đã đánh trúng tâm lý nôn nóng của Real để ghi 2 bàn cực kỳ quan trọng trong 2 lượt trận. Mourinho không muốn bất kỳ một bất trắc nào và nếu Real rời sân với kết quả hòa 0-0, ông cũng không có gì phải phật ý.
Về thành phần ra sân, Mourinho sẽ có đội hình tối ưu. Real có ít hơn đội chủ nhà 1 ngày nghỉ, nhưng trận gặp Levante thì họ không hề mất sức vì cả hiệp 2, đội khách cũng gần như không muốn đá. Những trụ cột Casillas, Mesut Oezil, Di Maria, Benzema, Adebayor, Pepe… hoặc là không đá, hoặc chỉ đá hơn 1 hiệp cuối tuần rồi nên sự thua sút về thể lực (nếu có) cũng không đáng kể. Ngược lại, thủ thành Hugo Lloris của Lyon chỉ vừa khỏi bệnh cúm còn chân sút Lisandro Lopes của họ nhiều khả năng không thể tham gia vì chấn thương mắt cá. Nhưng thành tích đối đầu rất tốt với Real trong quá khứ, cộng với phong độ đang lên tại Ligue 1 (ghi 8 bàn trong 2 trận gần nhất) sẽ là yếu tố giúp Claude Puel và các học trò tự tin hơn.
Dự đoán: Hòa 0-0
TRẦN MINH