Sự tự tin đó càng tăng lên khi ngay ở giây thứ 29, đội chủ nhà đã mở tỷ số 1-0 nhờ công của Phi Sơn. Tiền vệ xứ Nghệ cầm bóng đột phá rồi dứt điểm chạm chân Hoàng Lâm đi thẳng vào lưới Hà Tĩnh trong sự ngỡ ngàng của các cầu thủ đội khách.
Tuy nhiên đoàn quân của HLV Phạm Minh Đức cho thấy họ không phải là một đối thủ dễ bắt nạt khi nhanh chóng vực lại đội hình và tổ chức các đợt tấn công uy hiếp khung thành đội chủ nhà.
Sau 2 cú dứt điểm không thành công của tuyển thủ U22 Lý Công Hoàng Anh, đến phút 11, Hà Tĩnh cũng tìm được bàn san bằng tỷ số. Từ một pha đá phạt góc chếch về bên cánh phải theo hướng tấn công của Hà Tĩnh, Tuấn Hải đánh đầu nối tạo cơ hội cho Bruno Henrique dứt điểm cận thành đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.
Trong những phút còn lại của hiệp 1, trận đấu diễn ra khá chậm rãi. Hai đội chơi chắc chắn ở phần sân nhà, hạn chế tối đa mọi đường lên bóng của đối thủ.

Sau giờ nghỉ, đội khách là những người nhập cuộc trở lại một cách chủ động hơn với những pha tấn công rất có nét. Phút 54, từ tình huống để mất bóng ở giữa sân của Diakite, Hà Tĩnh cướp bóng rồi tổ chức phản công cực nhanh. Tuấn Hải thả bóng cho Văn Minh thoát xuống vòng cấm TPHCM rồi dứt điểm. Bùi Tiến Dũng cản phá được cú sút đầu tiên, song đành bất lực trước pha đá bồi sau đó.
Không chấp nhận trắng tay trên sân nhà, HLV Chung Hae-seong thực hiện một loạt sự thay đổi về mặt nhân sự nhằm tạo nên sức sống mới cho hàng công của TPHCM. Những áp lực của đội chủ nhà được tăng dần lên và đến phút 71, tỷ số đã được cân bằng sau phá đá bồi của Ariel Rodriguez.
Chỉ 4 phút sau, Phi Sơn tỏa sáng với một pha đi bóng cắt mặt khung thành rồi tung cú sút lượn găm thẳng vào góc lưới Hà Tĩnh nâng tỷ số lên 3-2 cho TPHCM.
Trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu, đoàn quân của HLV Phạm Minh Đức dồn lên cố gắng tìm kiếm bàn gỡ hòa nhưng không thành công và đành chấp nhận thua ngược với tỷ số 2-3.