
Tâm điểm của vòng đấu này tiếp tục đổ dồn vào nhóm cuối bảng, nơi nhiều đội đang tranh nhau từng điểm để thoát khỏi nguy cơ “đội sổ” trước khi lượt đi khép lại. Lo nhất là CLB TPHCM, dù không thi đấu ở vòng này, nhưng nguy cơ văng xuống cuối bảng của họ lại hiện rõ hơn bao giờ…
- SÂN TIỀN GIANG (16g30): HN Tiền Giang (13) – Hà Nội ACB (1)

Thành Lương (11, Hà Nội ACB) sẽ cùng các đồng đội giành chiến thắng tại Tiền Giang để làm quà mừng danh hiệu Quả bóng vàng 2009 của mình?
Đây là trận đấu giữa “đỉnh” và “đáy” đúng nghĩa, khi khách thoải mái về mặt tâm lý bao nhiêu, ngược lại, chủ nhà lại phải cuống cuồng trong nỗ lực “chạy điểm” để thoát khỏi vị trí cuối bảng bấy nhiêu. Với sự ổn định về phong độ và thực lực, nên sẽ rất bất ngờ nếu Hà Nội ACB “ngã ngựa” trong trận này. Trên lý thuyết thì Hà Nội ACB chỉ cần giành 1 điểm cũng đủ để trở thành nhà vô địch lượt đi, và nhiều khả năng họ sẽ làm được điều đó. Nhất là trận đấu này sẽ là dịp để Thành Lương chào đón danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2009 mà anh vừa trở thành chủ nhân.
Trong khi đó, tình hình tại Tiền Giang trong tuần vừa qua khá ngột ngạt, đỉnh điểm mà việc HLV Đỗ Văn Minh vừa chia tay. Khó để hy vọng vào một sự thay đổi mạnh mẽ về lối chơi hay tinh thần của đội Tiền Giang dưới triều đại của HLV tạm thời Phạm Văn Rạng. Chủ nhà chỉ cầu may vào những khinh xuất có thể xảy ra ở Hà Nội ACB, còn không, họ sẽ tiếp tục nằm yên ở cuối bảng.
Dự đoán: HN.ACB từ hòa đến thắng.
- Sân Bình dương:(15g30): TDC BÌNH DƯƠNG (12) – SQC BÌNH ĐỊNH (2)
Khó khăn chẳng kém gì Tiền Giang, các cầu thủ TDC Bình Dương đang gặp thử thách lớn khi tiếp đối thủ đang thuộc nhóm đua lên hạng là SQC Bình Định. Chuỗi trận ấn tượng gần đây, nhất là trận thắng 3 bàn trắng trên sân Long Xuyên là một lời cảnh báo cho đội chủ nhà về khát vọng và sức mạnh của đội bóng đất võ. Thế nhưng, hơi bất lợi cho đội khách là hàng công của họ đang bị sứt mẻ khá lớn khi vắng mặt cả Smart lẫn Thanh Sang do thẻ phạt.
Tuy nhiên, sự vắng mặt của Abbey (TDC Bình Dương) cũng bởi thẻ phạt đã làm hy vọng kiếm điểm sáng trở lại với đội khách. Bởi hàng thủ của TDC từ đầu mùa đến nay phụ thuộc rất nhiều vào Abbey, nên sẽ là một lỗ hổng rất lớn nơi tuyến phòng ngự , và chưa biết HLV Minh Dũng sẽ xử trí ra sao.
Dự đoán: Bình Định thắng 2-1.
- Sân Tây Ninh (15g30): FICO TÂY NINH (4) – ĐỒNG NAI (10)
Hai thất bại nặng nề liên tiếp vẫn chưa đủ làm lung lay vị trí của Tây Ninh ở tốp đầu, nhưng lại dấy lên lo ngại về hàng thủ của họ khi bị thủng đến 8 bàn/2 trận. Khả năng họ sẽ lấy lại tất cả sau vòng này, bởi đối phương không quá mạnh. Trong khi đó, Đồng Nai vừa giành trận thắng quan trọng trên sân Bình Dương, nhưng xét về lực thì không vượt trội so với Tây Ninh. Xui cho họ là trước trận đấu, vào buổi sáng cùng ngày, đội chủ nhà Tây Ninh sẽ có thêm sự khích lệ rất lớn về tinh thần khi nhà tài trợ (Fico) chính thức gia hạn hợp đồng với đội bóng với số tiền 3 tỷ đồng.
- Dự đoán: Tây Ninh thắng 2-1. Sân Tự Do (15g30): H.HUẾ (8) – CẦN THƠ (6)
Niềm tin và sự hưng phấn của các cầu thủ Tây Đô trở nên nhàn nhạt khi họ đột ngột “xì hơi” trong 2 trận gần đây: thua Bình Định, rồi bị Viettel cầm hòa ngay trên sân nhà. Phong độ phập phù, nên khó để đặt niềm tin vào việc họ làm nên chuyện trong trận chiều nay tại Huế.
Không quá mạnh và thậm chí ít “sao” hơn Cần Thơ, nhưng H.Huế lại chơi trên sân nhà rất tốt cùng kinh nghiệm của đội bóng nhiều năm được xem là “kẻ phá bĩnh” ở sân chơi này. Xem ra sẽ là cuộc đối đầu không dễ dàng cho đội khách, may lắm cũng chỉ tìm được tỷ số hòa.
Dự đoán: Hòa 1-1.
° Hai trận còn lại: Viettel – An Giang, và Than Quảng Ninh – Quảng Nam sẽ thuộc loại nhàn nhã cho các đội khách, vì không gặp nhiều áp lực về thứ hạng, nên sẽ là cơ hội thuận tiện cho Viettel và Than Quảng Ninh kiếm điểm. Thế nhưng, khả năng Than QN giành trọn 3 điểm rộng hơn so với Viettel, bởi An Giang có nhiều lý do để mà “chiến” trong trận đấu này.
QUỐC CƯỜNG