Louis van Gaal vừa có một buổi họp báo chớp nhoáng hôm thứ Tư mà ở đó, ông đã phản kích lại làn sóng chỉ trích đồng thời khẳng định vị trí HLV tại Man.United vẫn an toàn trong sự ủng hộ của những nhân vật quan trọng nhất của CLB.
Buổi họp báo chỉ diễn ra đúng 4 phút và 58 giây, vị chiến lược gia 64 tuổi người Hà Lan rời đi sau khi trả lời 3 câu hỏi với nhiều lời lẽ gay gắt kèm theo sự nhấn mạnh rằng, ông có mặt ở đó theo quy định của Premier League chứ không thích thú gì với giới truyền thông.
Theo tường thuật của báo Guardian, những câu hỏi mà Van Gaal nhận được đều xoáy vào những thông tin về tương lai bất ổn của mình và Van Gal đã nhấn mạnh rằng: vẫn đang nhận được sự ủng hộ rất lớn từ Phó Chủ tịch điều hành Ed Woodward, từ cựu HLV Sir Alex Ferguson và thậm chí từ cựu Giám đốc điều hành David Gill. Điểm nhấn chính nằm ở phát biểu của ông sau đó, với những lời “trách cứ” giới truyền thông.

HLV Louis van Gaal vẫn tin mình xứng đáng dẫn dắt Man.United
“Có ai trong căn phòng này không mang cảm giác có lỗi với tôi không?”, Van Gal dẫn lại sự ủng hộ mới đây của đồng nghiệp Arsene Wenger, người cho rằng giới truyền thông đã quá thiếu tôn trọng đối với ông. “Đó là những gì tôi cũng đang tự hỏi mình. Những ngày qua, với những gì đã đọc được, tôi cứ ngờ mình đã bị sa thải rồi chứ! Nhưng thật sự thì tôi vẫn đang ở đây để hỏi các bạn rằng: khi đưa tin các bạn có nghĩ cảm xúc của gia đình tôi sẽ như thế nào khi đọc thấy điều đó? Hoặc với những người hâm mộ của Man.United? Hoặc bạn bè của tôi?... Các bạn đã khiến họ lo lắng và liên tục gọi cho tôi, khiến Arsene Wenger cũng phải dành cho tôi những lời chia sẻ. Sau tất cả những điều đó, các bạn nghĩ rằng tôi ngồi đây là vì muốn nói chuyện với giới truyền thông ư?”.
Van Gaal nhấn mạnh tiếp: “Tôi biết những lời nói hôm nay sẽ tiếp tục được các bạn nhìn nhận theo cách của mình. Đó là quyền của các bạn. Với cá nhân, tôi chỉ muốn nói rằng tôi đã cố gắng để nâng cao sự tự tin các cầu thủ của tôi. Tôi đã làm tất cả mọi thứ trong tuần này. Tôi đã tổ chức cuộc họp với các cầu thủ, với các thành viên ban huấn luyện. Tôi cũng đã có bài phát biểu và nhận được sự hỗ trợ ấm áp từ tất cả mọi người trên sân tập Carrington. Man.United hiện vẫn đang ở vào vị trí tốt, chúng tôi từng vươn lên ngôi đầu cách đây 4 tuần và tôi tin, sau 4 tuần chúng tôi có thể lặp lại điều đó một lần nữa”.
Guardian là báo có những đánh giá “mềm” nhất đối với tương lai của Van Gaal thời gian qua, từng cho rằng ông vẫn sẽ có thêm 2 trận đấu cứu mình trong lúc, nhiều báo khác gay gắt cho rằng nhà cầm quân này “chỉ còn 24 giờ” hay “Jose Mourinho đã đạt được thỏa thuận thay Van Gaal”… Nhưng, Guardian cũng đưa ra nhận định sau phát biểu mới nhất của Van Gaal rằng chính bản thân nhà cầm quân này cần phải chứng tỏ rằng ông xứng đáng được trao thêm cơ hội, tức là phải giành chiến thắng ở 2 trận đấu cuối năm 2015 bao gồm chuyến làm khách tại Stoke City vào ngày Boxing Day (26-12) và tiếp đón Chelsea (28-12).
Van Gaal từng khởi đầu nhiệm kỳ ở Old Trafford bằng một trận tiếp đón Swansea, nếu không hoàn thành chỉ tiêu giành 6 điểm sắp tới thì nhiều khả năng, sẽ có một HLV mới có trận ra mắt bằng một trận tiếp đón Swansea khác, vào ngày 2 tháng Giêng 2016.
Tùng Việt