Newcastle (18) - Man.United (5): Khó thở trở lại

K+1, BĐTV, SCTV15 trực tiếp 2 giờ 45 ngày 13-1

K+1, BĐTV, SCTV15 trực tiếp 2 giờ 45 ngày 13-1

Là cầu thủ Man.United đầu tiên sút được một cú đi đúng hướng cầu môn Sheffield United, hơn ai hết, Matteo Darmian chắc hẳn đã rất hiểu cảm xúc của khán giả vào lúc ấy. Nhiều người ồ lên, nhưng không hẳn là reo mừng mà còn có một chút gì đó ngạc nhiên pha lẫn với... giễu cợt.

Ngạc nhiên vì hóa ra một hậu vệ như Darmian vẫn có thể làm tốt hơn các tiền vệ tấn công hàng hiệu, tốt hơn cả người tiền đạo đội trưởng nổi tiếng ở chỗ uy hiếp được đối thủ. Giễu cợt vì đó chỉ là một cú sút... yếu xìu, quá dễ cho thủ môn Sheffield United xử lý - và để thấy được một cú như thế thì khán giả cũng đã phải chờ quá lâu.

Thật vậy, chờ không dưới 69 phút. Vừa chờ vừa cố gắng nuốt cho trôi các tình huống phối hợp dông dài, những pha sấn bóng lên chỉ để chuyền ngang hoặc chuyền về, những đợt tấn công chậm rì ở 2 cánh, những lúc lấy bóng rất dễ nhưng làm thế nào để xuyên phá qua khu vực phòng thủ của Sheffield thì lại quá rắc rối... Hỡi ôi, đã 10 trận sân nhà liên tiếp như thế này rồi - đá theo kiểu chỉ biết canh chừng đối thủ và muốn thưởng thức bàn thắng thì chí ít cũng phải qua hiệp nhì. Sự “hành xác” đã đủ dài để trở thành bất tận.

Wayne Rooney (trái, Man.United) kiểm soát bóng trước Aleksandar Mitrovic (Newcastle).

“Chúng tôi cũng muốn ghi bàn sớm hơn chứ đâu phải không!”, Darmian nói, “Nhưng đôi khi rất khó. Sheffield United cũng giống như nhiều đội khác, cứ đến Old Trafford là lùi hết đội hình về phòng ngự, bịt kín các khoảng trống. Vậy nhưng, chúng tôi vẫn chiến đấu để cuối cùng tìm được quả phạt đền (cho Rooney), ghi bàn (phút 90+4), giành chiến thắng và vui mừng với kết quả đó (1-0). Giờ đây, chúng tôi sẽ phục hồi lại thể lực, tập trung cho trận đấu kế tiếp với Newcastle. Chúng tôi có 2 ngày để chuẩn bị cho trận Premier League ấy”.

***
Nghe sao mà giống lời lẽ của Van Gaal quá. Trong cuộc họp báo sau trận Cúp FA với Sheffield United, ông thầy của Darmian cũng đã nhấn mạnh rằng điều quan trọng nhất là kết quả thi đấu, mọi cái khác chỉ là thứ yếu.

Tuy nhiên, hãy thử hỏi lại mà xem những cái khác ấy bao gồm những gì? Ngay từ lúc đầu quân, Matteo Darmian đã nhập vai hậu vệ cánh phải êm thấm đến độ đã có người thốt lên rằng thật là một sự bổ sung kinh điển. Nhưng chẳng bao lâu sau đó, đã thấy Darmian có lúc phải sang cánh trái, có lúc bị loại khỏi đội hình, có lúc bị chính Van Gaal công khai chỉ trích. Mới có mấy tháng mà đã quá nhiều lộn xộn, đến độ không hiểu Van Gaal cần gì ở Darmian và sẽ làm gì với anh.

Với nhiều vị trí khác cũng thế. Tại sao Van Gaal lúc nào cũng than thở về chuyện thiếu tốc độ trong tấn công biên nhưng vẫn luôn bố trí Juan Mata ở cánh phải? Tại sao không trọng dụng Ashley Young? Tại sao Rooney ngày càng chậm chạp nhưng vẫn liên tục được bố trí làm tiền đạo cắm. Tại sao Anthony Martial vốn dĩ là tiền đạo, có tốc độ rất tốt và có cả sự tinh tế nhưng liên tục phải đá tiền vệ trái? Đó là những câu hỏi đã kéo dài từ lâu, kéo dài đến trận Sheffield và sẽ còn tiếp tục kéo dài không biết đến bao giờ mới có lời giải đáp.

Bởi vậy, đừng ngạc nhiên khi giới bình luận Anh quốc đang phán rằng thầy trò ông Van Gaal đã tốn quá nhiều tiền vào tuyển mộ lực lượng, mất quá nhiều công vào những việc... chẳng giống ai chỉ để cho ra những trận cầu thất vọng như thế này đây. Những trận mà người ngoài nhìn vào không thể không chỉ trích còn người trong cuộc như Darmian thì không được phép nói ngược lại với HLV trưởng. “Tôi vẫn thích đá cánh phải, nhưng cánh trái cũng chẳng vấn đề gì nếu Van Gaal muốn tôi ra đó. Chúng tôi đã khởi đầu 2016 bằng trận thắng Swansea rồi trận thắng Sheffield United. Phải tiếp tục con đường này”.

o0o

Nghe thấy vậy, nhật báo Guardian đã hỏi lại: Liệu con đường này của Van Gaal còn tiếp tục được bao lâu? Trận thắng kém thuyết phục và đầy may mắn vừa qua trước Sheffield United đang một lần nữa đẩy Van Gaal vào áp lực khủng khiếp y như hồi mới đây, khi ông chỉ toàn hòa và thua trong 8 trận liên tiếp. Thật vậy, chiếc ghế của Van Gaal lại tiếp tục lung lay, và từ chỗ lung lay đến chỗ sụp đổ thì có lẽ chỉ cách nhau một trận thua nữa mà thôi.

Nó có thể diễn ra đêm nay, tại Newcastle, hoặc ở vòng đấu Premier League kế tiếp với Liverpool. Về mặt lịch sử, cả Newcastle lẫn Liverpool đều có thể gọi là đối thủ truyền kiếp của Man.United. Họ lại đang rất khát điểm nên chắc chắn sẽ không để cho Darmian và đồng đội có một trận dễ thở...

Dự đoán: Hòa 1-1.

HƯNG  NGUYÊN

Tin cùng chuyên mục