Napoli và hai chú lùn

Napoli một lần nữa chứng tỏ đẳng cấp vượt trội của họ so với Nice, đội bóng của vùng biển nước Pháp. 
Chiến thắng 2-0 ở lượt đi vốn đã đủ để khẳng định sự xuất sắc của Sarri và các họ trò, và chiến thắng cũng với tỉ số tương tự ở trận lượt về thêm niềm tin vũng chắc dành cho đội bóng nước Ý về sự tiến bộ đặc biệt của họ ở đấu trường châu Âu. Điểm làm nên sự xuất sắc của Napoli ở hai trận đấu cụ thể vừa diễn ra và cả mùa vừa qua, nằm ở đôi chân của hai chú lùn  “Insigne” và “Mertens”.

Một người cao 1 mét 63, người còn lại cao 1 mét 69, họ chính là bộ đôi tấn công thấp nhất trong số các đội bóng hàng đầu châu Âu. Thế nhưng trình độ kỹ thuật và tốc độ bứt phá của họ có lẽ phải được xếp vào hàng số má ở đấu trường hạng nhất. Mertens sự hữu khả năng xâm nhập đầy biến ảo vào khu vực 16 mét 50, cộng thêm “trình” sút xa ở cấp độ cao với lực cổ chân đáng nể. Trong khi đó “tiểu quỷ” Insigne lại sở hữu khả năng rê dắt khéo léo kiểu “Fantasista” mà người Ý thần tượng. Bên trong chàng trai nhỏ nhắn này còn ẩn chứa “sự lì lợm” và “khả năng xử lý quái chiêu” mà bất cứ cầu thủ nhỏ bé nào cũng mơ ước. Đó là một sự kết hợp đầy biến ảo của bộ đôi Napoli, và nếu như họ có thêm sự bổ sung “của một tòa tháp” kiểu như tiền đạo Milik người Ba Lan mà đội bóng đang có, có lẽ, Napoli sẽ là “thách thức” với bất cứ đối thủ nào. 

Ramos đã tâm sự sau trận chung kết mùa trước rằng, việc vượt qua Juventus ở chung kết dễ hơn nhiều so với đánh bại Napoli ở vòng 1/8 Champions League. Real Madrid quả thực đã có 90 phút hút chết trước đội chủ nhà tại Naples nếu không có những ngôi sao “biết vượt khó”. Napoli đã trở lại mùa giải này mà không mua sắm quá rầm rộ trên thị trường chuyển nhượng, nhưng việc giữ lại được bộ đôi Insigne và Mertens trước sự chào mời của hàng loạt những đại gia tai to mặt lớn trên thị trường, cũng đã là một thành công ngoài mong đợi của họ. 

Mertens chơi hay nhất ở trận lượt đi với Nice, ngay sau đó, Insigne chơi hay nhất ở trận lượt về, sự cộng hưởng hoàn hảo đó của hai chú lùn đã mang về tấm vé chính thức dự Champions League cho Napoli. Thực tế ra, Napoli cũng đã từng tôn thờ một huyền thoại được đánh giá là thấp bé của bóng đá đó là Diego Maradona, chẳng ai dám xóa nhòa đi sức ảnh hưởng của “vị chúa bóng đá” mang quốc tịch Argentina. Tháng qua, hình ảnh của ông xuất hiện trên đại lộ lớn nhất tại Naples, như nhắc nhở về quá khứ vàng son của CLB.

Mertens và Insigne còn phải cố gắng rất nhiều nếu muốn tạo ra sức ảnh hưởng giống như Maradona, hoặc cả đời họ sẽ chẳng bao giờ làm được điều đó, thế nhưng vào thời điểm này, thế hệ CĐV mới của Napoli yêu quý họ, nâng niu họ không phải vì “thể hình thấp bé nhẹ cân” mà bởi “ họ nhỏ mà có võ”, để mang đến những bàn thắng quý giá cho CLB.

Tin cùng chuyên mục