Năm cùng tháng tận!

Chỉ còn vài ngày nữa, năm Ất Mùi sẽ đi qua. Trong nhịp hối hả của những ngày cuối năm, bóng đá Việt Nam cũng đang quay những vòng quay cuối cùng để bước sang năm mới và sự kiện cuối cùng của làng bóng Việt chính là trận Siêu Cúp Quốc gia 2015 giữa B.Bình Dương - ĐKVĐ V-League và Hà Nội T&T - Á quân Cúp Quốc gia. Và cũng chính vì sự hối hả này mà 1 trong 2 đội tham dự trận Siêu Cúp đang phải rất vất vả vì chuyện di chuyển đến địa điểm tổ chức.

Chỉ còn vài ngày nữa, năm Ất Mùi sẽ đi qua. Trong nhịp hối hả của những ngày cuối năm, bóng đá Việt Nam cũng đang quay những vòng quay cuối cùng để bước sang năm mới và sự kiện cuối cùng của làng bóng Việt chính là trận Siêu Cúp Quốc gia 2015 giữa B.Bình Dương - ĐKVĐ V-League và Hà Nội T&T - Á quân Cúp Quốc gia. Và cũng chính vì sự hối hả này mà 1 trong 2 đội tham dự trận Siêu Cúp đang phải rất vất vả vì chuyện di chuyển đến địa điểm tổ chức.

Năm cùng tháng tận! ảnh 1

B.Bình Dương và Hà Nội T&T đều quyết tâm cao giành chiếc Cúp vô địch ở trận đấu cuối cùng của năm Ất Mùi. Ảnh: Dũng Phương

Ai cũng biết, thời điểm cuối năm luôn là lúc mọi người về quê, sum vầy với gia đình sau 1 năm bôn ba mưu sinh nơi xứ người. Vì thế, chuyện tàu xe, di chuyển luôn là nỗi bức xúc của mọi người, và B.Bình Dương cũng không phải là ngoại lệ. Thầy trò HLV Nguyễn Thanh Sơn không về quê, mà họ phải di chuyển hơn 1.000 cây số để có mặt ở Thanh Hóa tham dự trận Siêu Cúp 2015.

Việc thi đấu trong điều kiện thời tiết và mặt sân xấu như lúc này là nỗ lực rất lớn của cả hai đội. Nhất là cầu thủ rất dễ bị chấn thương nếu quá “ham” bóng. Không chỉ B.Bình Dương sẽ khó có khán giả tháp tùng cùng CLB trong thời điểm cận tết như hiện nay. Hội CĐV HN T&T cũng khó mà đi cùng đội nhà vào xứ Thanh vào cuối tuần này. Dù sẽ vắng “cầu thủ thứ 12”, nhưng qua trao đổi với chúng tôi, nhà cầm quân hai đội đều quyết tâm giành chiến thắng để tạo đà thuận lợi trước mùa bóng mới.

Thật ra, việc tổ chức trận Siêu Cúp trên sân trung lập không phải là mới. Trong quá khứ đã từng có 2 lần được tổ chức trên sân trung lập, và những lần lựa chọn như trên đều rất khó khăn cho BTC bởi yếu tố khán giả sẽ không đông khi có 1 trong 2 đội thi đấu trên sân nhà. Năm nay cũng tương tự và không chỉ hai đội mà kể cả BTC cũng gặp khó. Bởi theo lịch cũ thì trận đấu đá sau tết, nhưng để tạo điều kiện cho HN T&T đá AFC Champions League, nên BTC buộc phải dời trận đấu lên sớm hơn và rơi ngay vào những ngày cận tết. Và may mắn là B.Bình Dương cũng chấp thuận phương án này, đó cũng là những nỗ lực rất đáng ghi nhận của những người trong cuộc.

Trở lại với trận Siêu Cúp Quốc gia 2015, được xem là trận mở màn cho mùa bóng 2016. Cả hai đội đều đặt quyết tâm cao trong việc giành chiến thắng. Biết đâu đấy, chính những vất vả khi di chuyển trong những ngày năm cùng tháng tận lại là động lực giúp đội bóng đất Thủ quyết tâm hơn?! Ở chiều ngược lại, Hà Nội T&T cũng sẽ phải thể hiện hết khả năng để giành chiến thắng, nhằm chứng tỏ thực lực của mình xứng đáng với danh hiệu Siêu Cúp chứ không chỉ nhờ vào lợi thế "gần nhà" hơn so với đối thủ. Nhìn ở góc độ nào thì trận Siêu Cúp cũng đáng để xem chứ không chỉ là chuyện tổ chức ở đâu.

HẢI NAM

Tin cùng chuyên mục