Bên lề trận chung kết giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên vừa kết thúc, hỏi ông Calisto về trình độ của bóng đá Việt Nam hiện tại, ông kết luận ngắn ngủn: Vấn đề nằm ở chỗ chúng ta có… muốn thắng hay không.
Theo ông Calisto, trình độ của bóng đá Việt Nam hiện có thể vươn đến tầm châu Á. Riêng với Thái Lan, chúng ta có thể thắng bất cứ lúc nào. Ông cũng cho rằng việc các đội bóng Việt Nam hay đạt kết quả tốt trước những đại diện đến từ Tây Á cũng là chuyện bình thường vì trình độ chúng ta… cao hơn.
Ngẫm lại, hoàn toàn có lý. Trước đây khoảng 3-4 năm, cứ gặp đối thủ to cao hơn, được xem là mạnh hơn thì tâm lý của các cầu thủ Việt Nam trở nên yếu ớt. Nói nôm na là thua trước khi đá. Ngay như Thái Lan, dù trình độ tương đồng nhưng cứ gặp là bị “cúm” ngay.
Thành ra, chỉ một kết luận ngắn nhưng ông Calisto đã nói thẳng điểm yếu của bóng đá Việt Nam. Cũng chẳng đâu xa, ngay tại Asian Games sắp diễn ra, đội tuyển Olympic của Việt Nam nằm cùng bảng với các đội đến từ Tây Á, “cửa” vào vòng trong là rất lớn thế nhưng quá trình chuẩn bị lại kém còn hơn cả chuẩn bị cho SEA Games. Lẽ ra, đây là dịp quý giá để thử sức mình nhưng có thể những người định hướng lại không muốn thắng trước khi xuất trận mất rồi.
HAI SÀI GÒN