M.U đã tận dụng tốt cơ hội thi đấu trên sân nhà Old Trafford của mình khi tiếp đại diện bóng đá Pháp Olympique Lyon. Họ đã lọt vào tứ kết nhờ bàn thắng duy nhất của Cristiano Ronaldo ghi ở phút thứ 41 của trận đấu (thắng chung cuộc Lyon 2-1). Đây là bàn thắng thứ 30 trong mùa của cầu thủ chạy cánh năng động người Bồ Đào Nha – bàn thắng này giúp Ronaldo chỉ còn cách kỷ lục ghi bàn mọi thời đại mà huyền thoại George Best từng lập cho M.U ở mùa giải 1967-1968 đúng 2 bàn thắng.
Ronaldo hạnh phúc: “Tôi đang cảm thấy rất tốt vì đã ghi được một số bàn thắng quan trọng. Tôi muốn giữ vững bước tiến như thế này. Champions League là đấu trường lớn nhất. Tôi nghĩ M.U của chúng tôi có một cơ hội tốt để đăng quang tại đây, nhưng chúng tôi cần giữ bình tĩnh và sự bình thản vì vẫn còn những đội bóng mạnh khác đang hiện hữu”.
Ở sân Nou Camp, Xavi Hernandez tiếp tục thể hiện một phong độ đặc biệt xuất sắc trong thời gian gần đây cho “binh đoàn xứ Catalan” khi ghi bàn thắng duy nhất ở phút thứ 4. Bàn thắng này giúp Barcelona vượt qua Celtic với tỷ số chung cuộc 4-2 (sau hai lượt đi – về) và khiến họ tạm thời quên đi nỗi lo lắng vì mất Lionel Messi rời khỏi sân ở phút thứ 35 vì chấn thương. Chấn thương lần này tương tự như ca chấn thương mà anh từng dính trong 6 tuần cuối năm ngoái, đầu năm nay (từ tháng 12-2007 đến tháng 1-2008).
Ở Sevilla, thủ môn của đội khách Volkan Demirel đã trở thành người hùng khi phá được 2 quả luân lưu của Enzo Maresca và Daniel Alves (Sevilla). Qua đó, anh đã giúp Fenerbahce thắng 3-2 sau loạt “đấu súng” đầy kịch tính. Trước đó, Seville đã kết thúc 120 phút thi đấu mà bất phân thắng bại với Fenerbahce ở tỷ số chung cuộc 5-5 (thắng 3-2 sau khi thua 2-3 ở trận lượt đi).
Hoàng Dương