Mourinho đợi lệnh sa thải

Chelsea thảm bại 1-3 trước Liverpool

Sau thất bại 1-3 ngay tại sân nhà Stamford Bridge, số phận của HLV Jose Mourinho giờ đây chỉ còn đợi phán quyết từ ông Chủ tịch CLB Chelsea, tỷ phú Roman Avramovic…

Khi bị thay ra, tiền vệ Hazard thậm chí không thèm nhìn ông thầy của mình, mà đi thẳng vào phòng thay đồ, hình ảnh đó khá quen thuộc trong vài trận gần đây. Trên khán đài, các CĐV vốn được xem là trung thành của Chelsea cũng rục rịch ra về khi vẫn chưa mãn cuộc. Đấy là điều gây ngạc nhiên, bởi trong suốt 10 năm qua, ngay cả trong lúc Chelsea bĩ cực nhất, họ vẫn không bỏ rơi đội bóng. Giờ đây thì điều trớ trêu ấy lại đang xảy ra…

HLV Mourinho bình thản đón nhận thất bại và có khả năng bị sa thải

HLV Mourinho thua hoàn toàn trong cuộc đấu trí với Jurgen Klopp, nhà cầm quân mới gia nhập Premier League. Chelsea vốn dũng mãnh, Mourinho vốn kiêu hùng lại trở nên gượng gạo và bế tắc trong lối chơi trước Liverpool đang ở giai đoạn đầu tái thiết. Cầu thủ Chelsea chơi bóng vô hồn, từ Costa, Falcao cho đến Hazard, Oscar hay Ramires…

Ở băng ghế kỹ thuật, dường như hiểu mọi thứ đang vuột khỏi sự kiểm soát của mình nên ông Mourinho bình thản đón nhận thất bại, khác với dáng vẻ bực bội, sẵn sàng lao vào tranh cãi với trọng tài trước đây. Sứ mệnh của ông cùng Chelsea có vẻ như đã chấm hết. Trong phòng họp báo sau trận đấu, Mourinho chỉ trả lời bằng một câu duy nhất “không” trước hàng chục câu hỏi của giới truyền thông Anh.

Tưởng chừng như mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ vì Chelsea là đội mở được tỷ số trước. Song, lối đá nghèo nàn và thiếu sự gắn kết giữa các tuyến của họ đã bị Liverpool chặn đứng bằng kiểu đá dồn dập và ép sân đến nghẹt thở trong thời gian còn lại của trận đấu. Hai cú dứt điểm của Coutinho, 1 pha sửa bóng rất đẹp của Benteke đã giúp Liverpool đánh bại Chelsea hoàn toàn.

Mọi người tin rằng chỉ trong nay mai, tỷ phú Roman Avramovic buộc phải ban lệnh sa thải Mourinho, trước sức ép rất lớn từ giới hâm mộ CLB và trong tình trạng các cầu thủ chống lại HLV người Bồ Đào Nha lên đến đỉnh điểm. Trận cầu với Liverpool có lẽ là cơ hội cuối cùng cho Mourinho cứu vãn sự nghiệp ở sân Stamford Bridge. Báo chí Anh gần đây tiết lộ, sự chống đối ở Chelsea đã kéo dài suốt từ tháng 2 đến nay, khi Mourinho bênh vực Diego Costa một cách vô lý, xấu tính và bất chấp đạo đức trong vụ tiền đạo này chơi xấu đồng nghiệp. Tương tự là vụ rắc rối với nữ bác sĩ Eva Carneiro, khi Mourinho dùng quyền thế của mình để đe nẹt và khiến Carneiro phải mất việc…

HLV Jose Mourinho từng cứng cỏi nói ông không từ chức trong bất cứ hoàn cảnh nào, lãnh đạo CLB có quyền sa thải ông vì thành tích quá bết bát thời gian gần đây. Thế nhưng, chính nhà cầm quân này cũng nhấn mạnh, Chelsea sẽ tiếp tục chứng minh nơi đây là một “lò xay HLV” không hơn không kém, chứ không phải một đội bóng chấp nhận một kế sách xây dựng lâu dài với 1 nhà cầm quân.

LÊ QUỐC

Tin cùng chuyên mục