![]() |
Ông Jimmy ohlala |
Ông Jimmy Mohlala (ảnh), một quan chức trong ủy ban tổ chức World Cup 2010 từng đề cập nghi vấn có tiêu cực trong việc xây sân vận động (SVĐ) phục vụ World Cup, đã bị bắn chết tại nhà riêng vào rạng sáng chủ nhật qua. Chính quyền thành phố Nelspruit (Nam Phi) cho biết, ông Mohlala bị hai kẻ lạ mặt phục kích bên ngoài nhà riêng. Con trai ông 19 tuổi cũng bị bắn trọng thương, sau đó hai tay súng tẩu thoát trên một chiếc xe hơi.
Ông Mohlala, 44 tuổi, từng là Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Nam Phi, là chủ tịch hội đồng quận Mbombela, nơi có SVĐ được xây để phục vụ World Cup 2010. Cách đây một năm, Mohlala trình báo có một số người muốn cách chức chủ tịch hội đồng của ông, vì ông đã tố cáo một đồng nhiệm nhận hối lộ trong việc xây sân Mbombela 46.000 chỗ ngồi. Từ lời tố cáo này, nhiều cuộc điều tra đã được mở, có cả việc thao túng những nhà tranh thầu xây SVĐ World Cup 2010.
Trưởng ban tổ chức World Cup 2010, ông Danny Jordaan nói cái chết của ông Mohlala là một tổn thất lớn cho ban tổ chức sân Mbombela (dự kiến sẽ khánh thành trong năm nay). Tuy nhiên, cái chết của ông Mohlala cũng tạo điều kiện cho phe đối lập chỉ trích chính phủ không bảo đảm an toàn cho các đội tuyển, quan chức và hàng chục ngàn người hâm mộ bóng đá đến Nam Phi xem World Cup 2010.
Ban tổ chức giải cho biết, World Cup 2010 sẽ có hơn 200.000 cảnh sát bảo vệ, được trang bị súng bắn nước hiện đại cùng những ống kính kiểm soát an ninh kỹ thuật cao. Chủ tịch FIFA Sepp Blatter khẳng định không có chuyện chuyển quyền tổ chức World Cup của Nam Phi cho nước khác nhưng FIFA cũng yêu cầu cung cấp thông tin chi tiết về cái chết của ông Mohlala.
ANH THAO