Có trận hòa với đối thủ xếp vị trí 200 trên bảng xếp hạng của FIFA, tuyển Việt Nam được xem là khá hài lòng. Đó cũng là mục tiêu mà HLV Hữu Thắng đề ra khi bước vào trận đấu đầu tiên của vòng loại cuối cùng Asian cup với Afghanistan.
Tâm lý khi xem trận Việt Nam thi đấu với Afghanistan vừa qua, nhìn chung khán giả khá hồi hộp. Suốt hiệp một cả hai dường như thăm dò, mà thật ra là do các cầu thủ chưa đủ tự tin. Sang hiệp hai khi tốc độ được đẩy lên cao thì mới thấy điểm mạnh yếu của đôi bên. Khá nhiều vị trí của tuyển Việt Nam chơi chưa tròn vai, nhất là tuyến tiền vệ. Trong khi đó, tiền đạo cắm Văn Quyết có vẻ như bị xếp nhầm chỗ nên ít thấy có mặt trong các pha bóng huy hiếp khung thành, không tạo ra được cơ hội nguy hiểm nào như sự nhanh nhạy của anh ở câu lạc bộ. Công Phượng chơi lùi phía sau không có sự kết dính với đàn anh phía trên. Phong độ của cầu thủ được kỳ vọng này vẫn khá bấp bênh ngoại trừ pha đá phạt đẹp mắt khiến thủ môn đội bạn hết sức khó khăn đẩy ra để Văn Toàn lao vào ghi bàn. Thế nhưng, xem trận bóng được trực tiếp trên truyền hình trong nước cũng khá bị phân tâm. Bình luận viên thay vì nhận định chuyên môn một cách khách quan thì liên tục nhắc trong đội hình có sự góp mặt của nhiều cầu thủ của một câu lạc bộ nọ, không quên ca ngợi hết lời ông bầu và câu lạc bộ đó; khi các cầu thủ Việt Nam không lên được bóng thì họ nhận định rằng đối phương là một trong những đội bóng có lối đeo bám khó chịu; và khi đội bị thủng lưới thì họ không quên kể rằng do lúc đó trên sân thiếu một cầu thủ chưa kịp vào thay!
HLV Hữu Thắng phát biểu sau trận đấu là ông hài lòng với kết quả, trận đấu có tính chuyên môn cao, một điểm trên sân khách cũng đã rất tốt cho tuyển Việt Nam… Dĩ nhiên kết quả hòa trên sân khách là không đến nỗi nào, nhưng nhìn về thực lực cũng như thế trận thì rất đáng lo. Trận đấu theo tên gọi là sân khách nhưng thật ra là sân trung lập, điều này đã là lợi thế cho thầy trò HLV Hữu Thắng rồi. Ngoài ra, Afghanistan không phải là đội bóng mạnh, tập trung chơi với nhau chẳng được bao lâu ngoại trừ một vài cầu thủ được thi đấu ở châu Âu (mà cầu thủ khu vực này được sang châu Âu thi đấu là chuyện bình thường). Với thực lực như vậy, nhìn các cầu thủ Việt Nam thật sự khó khăn để đeo bám, ngăn cản vất vả các pha lên bóng, các đợt tấn công… không có gì sắc nét của Afghanistan khiến ai cũng lo. Vì vậy, sự hài lòng của HLV Hữu Thắng càng không khỏi làm người hâm mộ băn khoăn hơn, nhất là khi ông còn cho rằng bàn thua của tuyển Việt Nam là khi trên sân chỉ có 10 cầu thủ!
Dù không phải là một trận thua, nhưng hình dung đây là đội tuyển quốc gia tham dự vòng loại Asian cup cũng như sẽ tham dự SEA Games sắp tới thì mới thấy sự… mong manh. Nhiều ý kiến cho rằng VFF đang chơi một canh bạc khi giao HLV Hữu Thắng cùng với đội bóng hai trong một này. Chưa bao giờ bóng đá Việt Nam sử dụng một đội hình nhưng mang cả danh nghĩa tuyển quốc gia lẫn U23 như lần này ngoại trừ trong điều kiện cho phép với thực lực đội hình thích hợp và một huấn luyện viên thật giỏi. Nhìn một đội bóng thiếu tự tin, một huấn luyện viên hay đổ trách nhiệm cho đủ thứ khách quan thì thật khó để tin về những kết quả tốt sắp tới.
PHƯƠNG NAM