Moises Caicedo và thương vụ nhiều ám ảnh

Bản hợp đồng mới nhất của Chelsea trở thành thương vụ lớn thứ ba trong lịch sử bóng đá. Chelsea đã tìm ra cách giảm bớt gánh nặng cho Enzo Fernandez khi trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử Premier League hồi đầu năm. Nếu đó là một cách làm thì quả thật là quá tốn kém. Còn nếu xem đây là cách để tạo ra một Chelsea hoàn toàn mới, thì cứ chờ thời gian xem sao.
Moises Caicedo và thương vụ nhiều ám ảnh

Với giá 115 triệu bảng, Moises Caicedo đại diện cho một bản hợp đồng đáng kinh ngạc ở một số khía cạnh. Ví dụ như hợp cùng Enzo, họ là bộ đôi tiền vệ có trị giá đến 222 triệu bảng. Ví dụ như dù chỉ mới 21 tuổi và cũng chỉ có 1 mùa đá chính tại giải ngoại hạng, nhưng tiền vệ người Ecuador lại chỉ xếp sau Neymar và Kylian Mbappe về giá tiền bán - mua. Về cơ bản, người ta đang cố gắng tìm lý do để biết vì sao Caicedo lại khác biệt đến vậy. Vì siêu lạm phát ảnh hưởng đến Nam Mỹ nên cũng ảnh hưởng đến những nơi khác ư? Vì Chelsea cần người như Caicedo đến mức cỡ nào cũng phải chi ư? Hay vì chính Chelsea đang sống trong nỗi ám ảnh của mình?

Theo tờ Independent thì Chelsea đang tự tạo ra vấn đề. Họ sa thải các cầu thủ với tốc độ chóng mặt và không có người để bù vào. Trong vòng vài tháng, Jorginho, N'Golo Kante, Mateo Kovacic, Mason Mount, Ruben Loftus-Cheek và Denis Zakaria tất tả rời Stamford Bridge. Có người cần ra đi, cũng có người họ không muốn bán, nhưng vì cái dòng chảy ấy quá dữ dội cuốn phăng mọi thứ. Kante quá cần thiết cho Chelsea nhưng vẫn không giữ được thế là Chelsea thiếu ngay vị trí quan trọng này. Brighton đâu có khờ khạo mà không thấy điều đó, hơn nữa lại có thêm nhu cầu đến từ Liverpool, thế là họ thoải mái hét giá. Ông chủ Tony Bloom của Brighton là dân kinh doanh sòng bạc và chẳng có lý do gì không kiếm khoản lợi nhuận lên đến 9 con số. Chưa kể, Caicedo đi thì Brighton đã có Yves Bissouma thay thế, mà giá bán anh này hiện đang tăng gấp đôi giá. Bán kiểu gì thì Brighton cũng hốt đậm. Nghĩa là bên thua coi như mất tiền hơn mức cần thiết.

Thương vụ của Caicedo khiến mức chi tiêu trong kỷ nguyên Todd Boehly lên khoảng 900 triệu bảng. Người ta nói rằng, Chelsea đang lái một chiếc máy ủi thông qua Luật công bằng tài chính. Bằng cách này hay cách nọ, Chelsea đang tự tạo ra vấn đề của mình và các bên bán đều thấy rõ để biết rằng kiểu gì Chelsea cũng tìm cách mua cho được. Nhưng điều đáng chú ý là doanh thu của Chelsea đã giảm đi. Họ hiện không có nhà tài trợ áo đấu. Họ đã kiếm được khoảng 100 triệu bảng tiền thưởng Champions League 2020-21 nhưng sẽ không kiếm được một xu nào trong mùa giải này ở giải châu Âu, trong khi thu nhập từ bán vé và bản quyền cũng sẽ giảm. Họ đã lỗ tổng cộng 105 triệu bảng trong ba năm tài chính, ít hơn chi phí mua Caicedo.

Nếu nhiều thứ ở Stamford Bridge là không thể giải thích được, thì những hành động gần đây ở Anfield cũng vậy. Không hiểu vì sao Liverpool đẩy giá Caicedo lên cao, cho một cầu thủ mà nhiều người ở Anfield nghĩ rằng luôn chỉ muốn đến Chelsea. Người ta đang nói rằng cả Chelsea lẫn Liverpoll tiếp tục đua giành chữ ký của tiền vệ Romeo Lavia đến từ đội xuống hạng Southampton và nghe đâu, giá cũng đã lên đến 60 triệu bảng. Dường như họ đang mua bán bằng nỗi ám ảnh hơn là nhu cầu thực sự. Họ đang vẽ ra một cái bóng, rồi chạy theo nó thay vì ngược lại …

Tin cùng chuyên mục