Như vậy là Man.City thật sự muốn có Sterling. Người ta đã nói đến những con số 40-50 triệu bảng mà Liverpool khó lòng từ chối được đưa ra từ đội chủ sân Etihad. Khi Liverpool còn chần chừ, Man.City chẳng giấu giếm họ sẵn sàng theo đuổi cùng lúc Pogba, Sterling và cả Jack Wilshere.

HLV Manuel Pellegrini đã mất James Milner (trái), nhưng vẫn chưa bổ sung được một sự thay thế quan trọng.
Chấn thương khá nặng ở vai của tiền đạo Kun Aguero trong khi thi đấu cho Argentina tại Copa America là hồi chuông cảnh báo lãnh đạo Man.City cần quyết liệt hơn nữa trên thị trường chuyển nhượng. Mùa trước, vì World Cup mà Aguero đã không thể đá chính ở 3 trận đấu đầu mùa và như đã biết, Man.City khởi đầu mùa giải không tốt một chút nào.
Động thái nâng giá chào mua Sterling cho thấy Man.City khá ý thức rõ sự chậm trễ của mình. Cần phải nhớ là mùa giải mới bắt đầu khá sớm, chỉ chưa đầy 2 tháng nữa, tức là HLV Pellegrini cần sự chuẩn bị ngay từ bây giờ, không thể trễ hơn.
Không thể nói là Man.City không tích cực. Từ Turin, lãnh đạo Juventus tuyên bố tiền vệ người Pháp Pogba “không phải để bán” nhưng lại bỏ ngỏ khả năng anh này ra đi một khi “chính Pogba đề nghị được chuyển nhượng”. Như vậy là Man.City đã thực sự hỏi mua, vấn đề còn lại chỉ là giá cả mà thôi.
Và cũng trong thời điểm đó, Man.City tung tin họ cũng sẵn sàng nói chuyện với Arsenal về việc chuyển nhượng tiền vệ người Anh Jack Wilshere như là giải pháp thay thế cho thương vụ Sterling hoặc Pogba. Ngoài “tiền sử” chấn thương, Wilshere rõ ràng là phù hợp với triết lý bóng đá tấn công tại Man.City cũng như bổ sung cho sự thiếu hụt cầu thủ người Anh hiện nay tại sân Etihad. Wilshere cũng là sự thay thế hoàn hảo cho sự ra đi của James Milner.
***
Một thông tin khác: Trong quá trình theo đuổi chữ ký của Sterling, Man.City cũng đã thương thảo mua tiền vệ Delph của Aston Villa và tay chạy cánh của Fulham là Roberts. Các bản hợp đồng này không có giá trị lớn, tuy nhiên nó lại thể hiện sự nôn nóng của Man.City trong việc kết thúc mùa chuyển nhượng càng sớm càng tốt. Các tin đồn về chuyển nhượng hiện nay gần như ngày nào cũng có một cái tên liên quan đến đội chủ sân Etihad đã nói lên điều đó.
Ai cũng biết, Man.City đang phải giải quyết cùng lúc 2 vấn đề: Bổ sung đủ số lượng cầu thủ “đào tạo tại Anh” và có bản hợp đồng đẳng cấp thế giới. Khổ nỗi, đó đều là 2 bài toán khó, liên quan đến số tiền phải bỏ ra. Cách tốt nhất chính là những trường hợp như Sterling, người bảo đảm cùng lúc 2 yếu tố nói trên. Đây là lý do mà Man.City phải ưu tiên đàm phán với Liverpool trước khi chuyển sang Pogba hay Wilshere.
Bài học của 2 mùa chuyển nhượng mới nhất rất rõ: Tốn quá nhiều tiền nhưng sự hữu dụng là không nhiều khi các cầu thủ đều thuộc nhóm B trên thị trường, lại đến từ hải ngoại. Man.City không muốn mắc thêm sai lầm nên không ngạc nhiên khi ngoài trường hợp của Pogba, chủ yếu các mục tiêu khác đều nhắm đến những cầu thủ đang chơi bóng ở Anh.
Chỉ có một bất lợi: Quá trình “trả giá” ở trường hợp Sterling cho thấy Man.City không đủ sự tinh quái để “ra tay trước” như kiểu Chelsea mua Fabregas hay Costa ngay trước khi mùa bóng cũ khép lại. Việc Man.City đang là tâm điểm của các tin đồn cũng khiến họ dễ bị các đối tác “ép giá”. Xem ra, những nhà quản lý tài năng nhưng ít kinh nghiệm tại Etihad không muốn chi đậm để giải quyết nhanh cũng chẳng được nữa rồi.
Đăng Linh