Milan phiêu lưu với Seedorf

Chưa đầy 24 giờ sau khi sa thải Massimiliano Allegri, AC Milan đã bổ nhiệm HLV mới: Tiền vệ kỳ cựu Clarence Seedorf, vốn từng thi đấu 10 năm cho CLB này trước khi chuyển sang đội Botafogo của Brazil vào năm 2012.

Chưa đầy 24 giờ sau khi sa thải Massimiliano Allegri, AC Milan đã bổ nhiệm HLV mới: Tiền vệ kỳ cựu Clarence Seedorf, vốn từng thi đấu 10 năm cho CLB này trước khi chuyển sang đội Botafogo của Brazil vào năm 2012.

Đại diện của Seedorf cho biết, họ đã ký hợp đồng 2 năm rưỡi với AC Milan. Cùng lúc ấy, Seedorf cũng ra sân Botafogo từ giã mọi người bằng những lời cảm động: “Đây không phải là chia tay mãi mãi vì chúng ta sẽ còn gặp lại nhau. Mọi kinh nghiệm có được trong một năm rưỡi ở Botafogo sẽ rất có ích cho tôi trong cuộc phiêu lưu mới, làm HLV trưởng Milan”. Theo Seedorf, lẽ ra anh vẫn sẽ làm một tiền vệ nếu không nhận được cú điện thoại của Chủ tịch Milan ngay ở giữa buổi tập: “Milan là nơi tôi đã gắn bó 10 năm và tôi vốn cũng rất thân với ngài chủ tịch nên không thể từ chối khi ông ấy yêu cầu tôi về thay Allegri”.

Clarence Seedorf khi còn khoác áo AC Milan.

Clarence Seedorf khi còn khoác áo AC Milan.

Theo báo chí châu Âu hôm qua, không phải Seedorf mà chính Milan mới “phiêu lưu” khi cầu viện cầu thủ này, bởi có vẻ như họ không chỉ vội vàng cập rập mà còn lẫn lộn giữa những cái Seedorf có và cái anh không có. Seedorf thân thuộc và đầy thiện chí, điều đó quá rõ ràng. Seedorf là cầu thủ đầu tiên vô địch châu Âu dưới 3 màu áo khác nhau (Ajax 1995, Real 1998, Milan 2003 rồi 2007) và cũng từng 2 lần vô địch Italia khi khoác áo Milan. Mặc dù vậy, Seedorf lại chưa có chút kinh nghiệm cầm quân nào và đây là chỗ không thể bù đắp bằng trình độ cá nhân, thành tích quá khứ và tình cảm hiện tại.

Cũng theo báo chí châu Âu, cựu HLV Allegri đang nhận được không ít sự cảm thông chia sẻ sau khi bị sa thải. Thứ nhất là vì ông không hề dở - vô địch Serie A ngay ở mùa đầu tiên dẫn dắt Milan (2010 - 2011). Thứ hai là sự sa sút thành tích nghiêm trọng như hiện thời chủ yếu do các vị giám đốc CLB gây ra chứ không phải do ông. Milan thắng vỏn vẹn 5 trận sau 19 vòng đấu, rớt xuống hạng 11, thua Juve tới 30 điểm, kém vị trí số 4 của Napoli tới 20 điểm là vì ban lãnh đạo đã để mất hàng loạt vị trí thiện chiến như Pirlo, Nesta, Gattuso, Thiago Silva và Ibrahimovic, khiến cho lực lượng thi đấu yếu hẳn.

Ngày Milan giao trung vệ Thiago Silva và tiền vệ Ibrahimovic cho PSG để đổi lấy năm bảy chục triệu euro tiền chuyển nhượng, hàng trăm người hâm mộ đã kéo đến trước cửa sân San Siro tổ chức một đám ma tượng trưng cho Milan, làm chấn động cả TP. Giờ đây, 18 tháng sau, Milan đang bắt đầu... chết thật, đúng như người hâm mộ đã tiên liệu và bất chấp Allegri đã cố gắng cứu vãn hết mình. Một kết luận khó tránh khỏi: một nhà vô địch như Allegri mà còn bó tay thì một tiền vệ 37 tuổi chưa cầm quân ngày nào như Seedorf sẽ càng khó trục vớt nổi con tàu đắm.

HƯNG NGUYÊN

Tin cùng chuyên mục