Mata chuyển sang Man.United - Cuộc thanh lọc đội ngũ?

Một chiếc trực thăng dân dụng bóng loáng đã hạ cánh xuống sân tập Carrington vào tối 25-1 (theo giờ địa phương), mang theo tiền vệ Juan Mata trong bộ sơmi trắng và áo vét xám. Cách đó chỉ vài chục bước chân, HLV David Moyes đã chờ sẵn để đưa anh vào làm thủ tục kiểm tra sức khỏe và ký kết hợp đồng. Ngay cả quan chức cũng chưa chắc được Man.United tiếp rước tới nơi tới chốn như vậy!

Một chiếc trực thăng dân dụng bóng loáng đã hạ cánh xuống sân tập Carrington vào tối 25-1 (theo giờ địa phương), mang theo tiền vệ Juan Mata trong bộ sơmi trắng và áo vét xám. Cách đó chỉ vài chục bước chân, HLV David Moyes đã chờ sẵn để đưa anh vào làm thủ tục kiểm tra sức khỏe và ký kết hợp đồng. Ngay cả quan chức cũng chưa chắc được Man.United tiếp rước tới nơi tới chốn như vậy!

Điều này hợp với giá trị tuyển mộ - tài nghệ của Mata và cũng khớp với việc Man.United đang cần anh đến độ nào. Trong lễ giới thiệu Mata diễn ra sau đó, gương mặt khắc khổ hằn sâu những nếp nhăn của David Moyes đã sáng bừng lên nụ cười rạng rỡ khi ông đề cao cầu thủ này bằng những chi tiết hết sức cụ thể rõ ràng: Tại sao Mata chỉ ngồi dự bị ở Chelsea nhưng Man.United vẫn dám chiêu mộ với giá kỷ lục CLB là 37 triệu bảng Anh? Bởi vì “Mata là một trong những tiền vệ tổ chức hay nhất thế giới hiện nay, thật vui mừng khi ký được cậu ấy”.

Mata chuyển sang Man.United - Cuộc thanh lọc đội ngũ? ảnh 1

HLV David Moyes chào đón Mata.

Tại sao họ dành hẳn cho Mata chiếc áo số 7, số áo nổi tiếng nhất của Man.United đã được lưu truyền từ thời cố danh thủ George Best đến Eric Cantona rồi David Beckham? Vì “tôi biết người hâm mộ Man.United thích Mata từ lâu rồi. Mata vốn đã giữ vai trò rất quan trọng trong thành công của Chelsea, với 28 đường chuyền quyết định và 32 bàn thắng trong 2 mùa giải Premier League gần nhất. Mỗi khi Chelsea gặp Man.United, Mata luôn chơi tốt. Chính vì thế, người hâm mộ Man.United sẽ rất mừng khi Mata bây giờ sẽ khoác màu áo đỏ, bắt đầu từ vòng đấu đêm 28-1 này”.

Để gửi lời chào đến toàn thể giới mộ điệu Man.United, Mata cũng đã lựa những lời cần nói nhất: “Tôi rất háo hức khi đầu quân cho Man.United. Tôi đã trải qua những năm hạnh phúc ở Chelsea, tôi có rất nhiều bạn ở đó, nhưng đã đến lúc phải bước vào thử thách mới. Man.United là một CLB tầm cỡ và tôi cảm thấy hãnh diện khi đến đây. Tôi hy vọng sẽ giúp ích cho HLV trưởng và đội bóng để Man.United vươn tới thành công”.

Nghe như vậy, giới bình luận ở Anh quốc nhận định: Thành công cụ thể là gì và thành công sẽ có trong bao lâu, điều này vẫn khó nói trước được bởi vì Man.United hiện đã bị loại khỏi Cúp FA và Cúp Liên đoàn, bị rớt xuống hạng 7 ở Premier League. Điều duy nhất có thể nói vào lúc này: Nếu đang thua te tua như vậy mà ban lãnh đạo Man.United vẫn duyệt chi một số tiền kỷ lục cho David Moyes tuyển mộ Mata, điều này có nghĩa họ sẽ chỉ thay thế lực lượng cầu thủ chứ không thay đổi HLV trưởng. Bản hợp đồng với Mata có thể xem như là một trong những bước đi đầu tiên của quy trình thanh lọc đó.

HƯNG NGUYÊN

Đọc nhiều nhất

Premier League

Liverpool bắt đầu tái thiết bằng Mac Allister từ Brighton

HLV Jurgen Klopp đã chào đón tân binh đầu tiên là tiền vệ Alexis Mac Allister từ Brighton, đây là cầu thủ mang đẳng cấp nhà vô địch thế giới và phù hợp với những đòi hỏi cao từ Liverpool. Tất nhiên, đây chưa phải là ngôi sao duy nhất trong nỗ lực làm mới khu trung tuyến ở sân Anfield.

La Liga

Karim Benzema rời Real Madrid sau 14 năm gắn bó với sân Bernabeu

Trong một tuyên bố chính thức, Real Madrid cho biết CLB và Karim Benzema đã đồng ý chấm dứt hợp đồng vào cuối tháng này, nghĩa là trận đấu với Athletic Club vào Chủ nhật là trận đấu cuối cùng của cầu thủ người Pháp trong màu áo trắng nổi tiếng.

Ligue 1

Các giải khác

Europa League: Sevilla nối dài kỷ lục đăng quang lên con số 7

Năm tháng sau khi ghi bàn quyết định trên chấm phạt đền trong trận chung kết World Cup 2022, Gonzalo Montiel đã biến quả đá phạt đền thành bàn trong trận chung kết Europa League 2022-2023 để mang về cho Sevilla chức vô địch thứ 7 trong giải đấu này trước AS Roma của HLV Jose Mourinho.