“Mắt diều hâu”: Hủy hoại tham vọng của PSV

Sau khi bắt được quả bóng, thủ thành Jeroen Zoet của PSV Eindhoven đã mắc phải một sai lầm vô cùng nghiêm trọng.

Pha truy cản đến sau tình huống đánh đầu ở cự ly gần của hậu vệ Jan-Arie van der Hejiden bên phía Feyenoord. Thế nhưng khi ôm được bóng rồi, anh lại khẽ kéo thêm trái banh về phía mình và khiến nó lăn qua vạch cầu môn với khoảng cách cực kỳ bé nhỏ. Nhưng đèn báo của chiếc đồng hồ trên tay trọng tài chính Bas Nijhuis đã sáng lên.

Jeroen Zoet bắt bóng trên vạch vôi, trước khi kéo về phía mình khiến nó qua vạch vôi

Nijhuis nhìn xuống, đọc thấy chữ “bàn thắng” trên màn hình và thế là ông quyết định công nhận pha làm bàn của Feyenoord. Đội bóng đang dẫn đầu giải chuyên nghiệp Hà Lan có chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2-1. Kết quả này cũng đồng nghĩa với việc Feyenoord đang gần với chức vô địch đầu tiên kể từ 1999 hơn bao giờ hết. Họ cũng đang đứng trước cơ hội chấm dứt tham vọng bảo vệ ngôi vương của PSV.

“Tôi đã làm tất cả để ngăn không cho bóng lăn qua vạch khung thành”, người gác đền Zoet nói sau trận. “Theo ghi nhận từ thiết bị điện tử, khoảng cách mà bóng lăn qua chỉ là 1 milimet mà thôi. Công nghệ goal-line là thứ chết tiệt, nếu không có thứ này thì mọi chuyện đã rất khác rồi. Trong trường hợp bình thường, trọng tài sẽ nói chẳng có bàn thắng nào cả”.

Thủ thành Jeroen Zoet rất sốc với tình huống đặc biệt này

Trong khi PSV đang hết sức thất vọng thì Hiệp hội Bóng đá Hoàng gia Hà Lan (KNVB) tỏ ra rất phấn chấn. “Mọi bên đều được hưởng lợi nếu bóng đá trung thực hơn và các quyết định từ trọng tài được đưa ra chính xác”, người phát ngôn Bas Ticheler của KNVB phát biểu. “Sự thực là người chiến thắng”.

Ban đầu, các cầu thủ PSV vây quanh trọng tài Nijhuis để phản đối quyết liệt nhưng sau đó họ chấp nhận phán quyết. Họ cũng thừa nhận rằng lẽ ra nên nỗ lực nhiều hơn để chiến thắng trận đấu có vai trò trọng yếu trong cuộc đua đến ngôi cao nhất đó. Giờ đây, PSV đang phải xếp thứ 3, kém 11 điểm so với Feyenoord trong bối cảnh còn lại 11 vòng đấu cuối cùng. Đội bóng nổi tiếng Hà Lan là Ajax Amsterdam đang xếp nhì và kém CLB của Giovanni van Bronckhorst 5 điểm.

Nhưng các thành viên của PSV cũng có lý khi tỏ ý vô cùng tiếc nuối. De Kuip, sân nhà của Feyenoord là sân đấu duy nhất ứng dụng công nghệ nhận diện tình huống goal-line ở giai đoạn lượt về giải chuyên nghiệp Hà Lan. Trước kỳ nghỉ đông, các camera giám sát được chọn đặt thử nghiệm ở sân Amsterdam Arena của Ajax.

Chủ nhân của bàn thắng đặc biệt, Van de Heijden, nói: “May mắn là chúng tôi có sự trợ giúp của công nghệ này. Bàn thắng phải được công nhận. Công nghệ không bao giờ nói dối”.

VŨ ĐỨC

Tin cùng chuyên mục