
Thắng Nice 4-1 trên sân Velodrome, Marseille đào sâu cách biệt so với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp chức vô địch. Ở vòng đấu 32 này, chỉ mỗi Auxerre (thắng 1-0 trên sân Nancy) tiếp tục đeo bám với cách biệt 2 điểm.

Mathieu Valbuena (trái, Marseille) đi bóng qua Emerse Fae (Nice)
Marseille tiến gần đến chức vô địch
Lille, Lyon, Bordeaux và Montpellier đều có cầu thủ bị đuổi và không thắng. Marseille có cầu thủ rời sân do chấn thương (Bakari Kone), nhưng quan trọng là họ giành chiến thắng để chiếm lại vị trí đầu bảng xếp hạng mà Auxerre nắm giữ 2 giờ trước đó. Kết thúc vòng đấu 32 này, Marseille tiếp tục độc chiếm ngôi đầu, hơn Auxerre 2 điểm, Lyon và Montpellier 4 điểm, Bordeaux 6 điểm và Lille 7 điểm. Nếu thầy trò HLV Didier Deschamps thắng trận đá bù gặp Sochaux vào tối mai, cách biệt sẽ gia tăng lên 5 điểm so với đội nhì bảng, trong khi chờ Bordeaux chơi 2 trận đá bù. Ngoài ra, Marseille hiện có hiệu số bàn thăng-bại cao nhất (+27), cầu thủ ghi bàn xuất sắc nhất Ligue 1 (Mamadou Niang với 15 bàn), cầu thủ chuyền bóng xuất sắc nhất (Lucho Gonzalez với 11 đường chuyền quyết định), ghi bàn nhiều nhất giải (58 bàn), kể cả đứng đầu bảng thành tích sân nhà cùng với Lille và Montpellier.
Chủ tịch FIFA Sepp Blatter có mặt trên khán đài danh dự của sân Velodrome và nói ngắn gọn: “Marseille là ông chủ của Ligue 1”. Lời tán thưởng đó có bằng chứng hẳn hoi khi Marseille giành 26 trong 30 điểm có thể đạt được ở 10 vòng đấu qua, trong đó có 4 trận thắng trên sân nhà, ghi 25 bàn thắng. Tờ báo địa phương La Provence thì cho rằng “đơn giản các cầu thủ Marseille hành động bằng chính con người của họ, bằng tinh thần của các chiến binh, bằng tinh thần của nhà VĐ… Chính trong lúc khó khăn, họ đã biết cách vực dậy. Sau trận thua 0-2 trên sân Montpellier ngày 30-1, cũng như sau khi bị Benfica loại khỏi Europa League, thì các trụ cột như Cheyrou, Kone và Abriel lại dính chấn thương”.
Nỗi lo lắng của CĐV Marseille trên sân Velodrome sau 40 phút không có bàn thắng hoàn toàn tan biến khi các cầu thủ của họ chơi bùng nổ trong hiệp hai trước đối thủ Nice, đội bóng được đánh giá là chơi tốt và có thành tích tốt hơn 2 đối thủ gần đây của Marseille là Lens và Sochaux. Điều đáng nói là 4 bàn thắng của Marseille đều có sự đóng góp của Lucho. Trước tiên, ngôi sao người Argentina này thực hiện đường chuyền quyết định giúp Kone mở tỷ số phút 42. Sau đó, 2 quả đá phạt góc của anh giúp cặp trung vệ M’Bia và Diawara có bàn thắng cho bản thân, cùng với một pha phối hợp ăn ý giữa Lucho và Niang mang lại bàn thắng cho tiền vệ Valbuena, trước khi Nice ghi một bàn thắng danh dự do công của tiền đạo Bagayoko ở phút bù giờ cuối trận.
Auxerre chiếm ngôi đầu trong ... 2 giờ
Bàn thắng quý giá của tiền đạo Niculae ở phút 88 giúp Auxerre giành trọn 3 điểm trên sân Nancy và chiếm vị trí đầu bảng xếp hạng trong… 2 giờ trước khi Marseille bước vào trận derby miền Nam gặp Nice. Trận thắng này giúp Auxerre duy trì thành tích bất bại kể từ ngày 6-2, ngày mà họ bất ngờ thua 0-5 trên sân đội cuối bảng Grenoble. Khi mùa giải chỉ còn 6 vòng đấu, hơn bao giờ hết, đội bóng của HLV Jean Fernandez thực sự trở thành một trong những ứng viên VĐ.
Chơi không bùng nổ, nhưng dù sao Auxerre có được trận thắng thứ 17 ở mùa giải năm nay, trong đó có 7 trận thắng sân khách). Thành tích ấn tượng đó là nhờ lối chơi chắc chắn của hàng thủ (lọt lưới ít nhất giải với 25 bàn) và lối chơi thực dụng. Bởi khi mở được tỷ số trên sân khách, họ chưa từng thua (7 thắng và 1 hòa). Trong trận đấu này, lẽ ra họ mở được tỷ số ngay phút thứ 8 nếu tiền đạo Jelen không bỏ qua một trong những cơ hội ăn bàn trông thấy. Auxerre không chỉ phòng thủ rất chắc chắn, mà họ còn nổi tiếng với lối chơi phản công nhanh và hiệu quả. Một lần nữa, điều này được chứng minh thông qua bàn thắng quyết định của Niculae.
CÔNG ĐẠM