Mario Balotelli là sự lãng phí của Liverpool

      HOÀNG HƯNG

Hồi tháng 8 năm ngoái, cựu hậu vệ Liverpool đồng thời là bình luận viên của BBC, Mark Lawrenson gọi bản hợp đồng trị giá 16 triệu bảng từ AC Milan sang Liverpool Mario Balotelli là “người không não với tiền bạc”. Ý ông muốn nói mua cựu tiền đạo Manchester City về sân Anfield là một sai lầm.

Lời nhận xét ban đầu của Lawrenson không hề sai khi mà Balotelli chỉ mới có 4 bàn thắng cho Liverpool. Ngược lại, anh gây ra không biết bao nhiêu phiền toái bên ngoài sân cỏ về những lời phân biệt chủng tộc trên các trang mạng xã hội.

HLV Brendan Rodgers đã phải rút Balotelli rời sân ở phút 59 và thay bằng  Lazar Markovic ở trận hòa không bàn thắng với Blackburn Rover ở tứ kết FA Cup (dự kiến đấu lại sau 1 tháng nữa). Lawrenson nói trong chương trình bình luận Radio 5 Live của BBC rằng: “Balotelli là một sự lãng phí không gian của Liverpool. Hãy quên Balotelli đi. Cậu ta là sự lãng phí. Cậu ta sẽ chẳng phù hợp bất cứ vị trí nào trong đội cả. Tôi có thể hiểu tại sao Rodgers rút Balotelli ra sân ngày hôm nay bởi vì cậu ta chẳng làm nên cơm cháo gì. 99/100 lần Balotelli sẽ khiến bạn thất vọng”, Lawrenson nói.

Balotelli (45) chơi hết sức mờ nhạt ở trận hòa Blackburn Rovers ở tứ kết FA Cup.

Số liệu thống kê về Balotelli cho thấy Lawrenson không hề quá lời. Tiền đạo Italia chỉ có duy nhất 1 cú sút trúng đích và 1 cú sút khác đi ngoài khung thành Blackburn Rovers; không có pha kiến tạo nào, không có đường chuyền nào. Trong khi đó, người đại diện của Balotelli là Mino Raiola cho rằng phong độ sa sút của tiền đạo 25 tuổi này là do Liverpool bắt anh làm những việc không thuộc sở trường. Chẳng hạn như Balotelli buộc phải di chuyển không bóng, đấy là thứ anh ta chưa bao giờ làm trước đây.

          HOÀNG HƯNG

Tin cùng chuyên mục