Maria Sharapova: Sẵn sàng quay trở lại vì được Nadal truyền cảm hứng

Chỉ chơi vỏn vẹn 15 trận trong mùa giải 2019 (8 trận thắng và 7 trận thua), đồng thời sớm chấm dứt mùa giải sau kết quả thảm hại thua Serena Williams 1-6 và 1-6 ở vòng 1 của US Open hồi cuối tháng 8, Maria Sharapova đã tuột xuống vị trí thứ 131 trên bảng điểm của WTA, thứ hạng thấp nhất trong sự nghiệp của cô. Nhưng cô đã sẵn sàng quay trở lại sau chấn thương, vì được Rafael Nadal truyền cảm hứng.

Maria Sharapova: Sẵn sàng quay trở lại vì được Nadal truyền cảm hứng

Chấn thương vai kinh niên đã khiến “Nữ hoàng một thời của làng quần vợt Nga” liên tục rút lui khỏi một số trận đấu và nhiều giải đấu, đồng thời, khi cô bước ra sân đấu, cô cũng không thể đạt được trạng thái thể lực tốt nhất. Có thời điểm, người ta tưởng chừng như, đây đã là đoạn kết cho Sharapova, trong chuyến hành trình quay trở lại đầy vô vọng sau án treo vợt nhiều tranh cãi vì chất kích thích. Tuy vậy, Masha cho thấy, cô vẫn chưa muốn kết thúc sự nghiệp nhiều thăng trầm của chính bản thân mình ngay vào lúc này!

“Tôi thật sự vẫn còn yêu thích những gì mà tôi đang làm”, Sharapova tâm sự khi đang hiện diện ở Abu Dhabi tham dự giải đấu giao hữu - biểu diễn Mubadala World Tennis Championship, “Tôi nghĩ các bạn vẫn có thể trông thấy điều đó khi tôi hiện diện trên sân đấu, khi tôi có cơ hội để thi đấu, tôi thật sự thích thú việc xuất hiện ở ngoài kia và tôi có chủ định tuyệt vời về những gì mà tôi muốn làm”.

“Tôi có những mục tiêu và giấc mơ cho một cuộc đời sau quần vợt. Nhưng hiện tại, trong nội tâm tôi vẫn có lửa và tràn đầy động lực quyết tâm. Thật sự là, tất cả những suy nghĩ trong tâm tưởng của tôi mỗi khi thức dậy chính là quay ngay cái quồng quay thể thao của mình, bước ra ngoài sân tập, ngoài sân đấu, làm việc để trở thành một tay vợt tốt hơn”, cô nàng đã… 32 tuổi hào hứng cho biết.

Cũng như Serena, nhiều người tin rằng Sharapova đã hết thời. Cả 2 cô là những đại diện xưa cũ từng “hừng lên” từ những năm đầu của thế kỷ 21, tuy cả 2 đều đã thắng rất, rất nhiều Grand Slam (Serena sở hữu 23 danh hiệu Grand Slam, Sharapova cũng đã thắng 5 danh hiệu Grand Slam), nhưng WTA Tour từ lâu đã không còn là lãnh địa của cả 2 người. Grand Slam cuối cùng của Masha là ngôi vô địch French Open hồi 5 năm về trước. Còn Serena? Cô đã thua ở 4 trận chung kết Grand Slam liên tiếp rồi còn gì.

Tuy vậy, động lực nào để Sharapova quyết tâm quay trở lại, thêm một lần nữa? Cô nói, đó chính là nhờ vào Nadal, người đã vượt qua hàng loạt chấn thương, vô vàn trắc trở, để quay trở lại sân đấu, và năm nay đã 33 tuổi, vẫn đang giữ ngôi số 1 ATP. “Tôi rất kính sợ về cả sự nghiệp của anh ấy. Tôi nghĩ, đó là việc áp dụng chiến lược lịch thi đấu thật thông minh. Từ thế giới quan của anh ấy, anh ấy thích có nhiều trận đấu để có được sự tự tin nhưng bạn cũng cần phải khỏe mạnh để làm được điều đó. Vì vậy, bạn phải đưa ra quyết định đúng đắn và đương nhiên đó là thứ mà tôi có thể học được từ anh ấy”, Sharapova giải thích.

Sharapova tin rằng, trong mùa giải sắp tới, mùa giải 2020, việc lựa chọn các giải đấu cho phù hợp sẽ là trọng tâm cho thành công của cô: “Tôi nghĩ, một trong những thách thức lớn nhất cho mùa giải năm mới là thiết lập một lịch thi đấu. Chắc chắn, tôi trông chờ đến Tour đấu Australia để xem mọi thứ như thế nào, và cảm giác cơ thể sẽ ra sao. Rất khó để nói, vì tôi hiếm khi chơi một giải đấu nào ở cuối mùa trước”.

Tin cùng chuyên mục