Davis Cup Finals: Nadal “không phải con người” đưa Tây Ban Nha đăng quang vô địch

Davis Cup Finals (VCK Davis Cup) trong suốt một tuần qua đã chứng kiến một Rafael Nadal “siêu nhân”, liên tục “gánh team” cho tuyển Tây Ban Nha suốt từ vòng đấu bảng, cho đến tận trận đấu chung kết. Đó cũng là lý do, sau khi giúp Tây Ban Nha đăng quang ngôi vô địch Davis Cup 2019 ngay tại quê nhà, Nadal đã được miêu tả: “Anh ấy không phải là… người”.

Nadal siêu nhân giúp Tây Ban Nha vô địch Davis Cup 2019
Nadal siêu nhân giúp Tây Ban Nha vô địch Davis Cup 2019

Đánh bại “Next Gen của Canada” Denis Shapovalov với điểm số 6-3, 7-6 (9-7) trong trận đánh đơn thứ 2 của trận đấu chung kết, “Nhà Vua ATP” đã giúp khép lại kỳ giải đầu tiên của Davis Cup phiên mới, giải đấu có Vòng chung kết được tổ chức tập trung trong một tuần lễ tại một địa điểm duy nhất - sân Caja Magica (Madrid), và là nơi 18 đội tuyển tranh tài cùng nhau, để chọn ra một đội tuyển mạnh nhất, đó chính là đội “Nadal và những người bạn”.

Đến với Davis Cup Finals trong tình trạng thể lực ở mức “báo động”, vì trước đó, anh mới vừa cố gắng tham dự ATP Finals ngay sau khi vừa lành chấn thương bụng mà vẫn kịp giành đến 2 trận thắng ở vòng đấu bảng, được HLV tuyển Nga Shamil Tarpischev miêu tả là: “Trông Nadal rất mệt mỏi”, nhưng vì nghĩa vụ quốc gia, vì danh dự của Tây Ban Nha, anh đã cố gắng gồng gánh và lèo lái con thuyền cỡ bự của nước chủ nhà đi đến được đích cuối cùng.

Tính tổng cộng, trong suốt 7 ngày vừa qua, Nadal đã giành được… 8 trận thắng, một thông số quá khủng khiếp. Đầu tiên anh thắng 6-3, 7-6 (9-7) trước Karen Khachanov (Nga) ở trận đơn thứ 2 trong trận đấu với tuyển Nga ở vòng bảng. Tiếp theo, anh thắng 6-4, 6-4 trước Borna Gojo (Croatia) ở trận đơn thứ 2 trong trận đấu với Serbia tại vòng bảng, rồi kết hợp cùng Marcel Granollers đánh bại đôi Ivan Dodig - Meta Pavic 6-3, 6-4 ở trận đánh đôi.

Ở vòng đấu tứ kết, khi Tây Ban Nha đấu với Argentina, anh lần lượt thắng Diego Schwartzman (Argentina) 6-1, 6-2 trong trận đánh đơn thứ 2, rồi lại đánh cặp cùng với Granollers thắng bộ đôi Maximo Gonzalez và Leonardo Mayer 6-4, 4-6, 6-3 ở trận đánh đôi. Ở bán kết, anh lại thắng Dan Evans (Anh quốc) 6-4, 6-0 ở trận đánh đơn thứ 2, rồi đánh cặp cùng Feliciano Lopez thắng Jammie Murray và Neal Skupski (Anh quốc) 7-6 (7-3), 7-6 (10-8) trong trận đánh đôi.

Ở trận đấu chung kết đấu với tuyển Canada, sau khi Roberto Bautista Agut thắng trận mở màn với điểm số 7-6 (7-3), 6-3 trước Felix Auger-Aliassime, Nadal đã “kết liễu số phận” của các chàng trai trẻ đến từ Bắc Mỹ, khi đánh bại Shapovalov. Kết quả này khiến trận đánh đôi sau đó “dừng hình”, vì chỉ còn mang tính thủ tục, khi Tây Ban Nha đã có đến 2 chiến thắng, chắc chắn sẽ đăng quang ngôi vô địch

Khởi đầu Davis Cup Finals bằng chiến thắng 6-3, 7-6 (9-7) và kết thúc cũng bằng chiến thắng có điểm số 6-3, 7-6 (9-7), giành ngôi vô địch, Nadal đang trải nghiệm một mùa giải quá tuyệt vời, ở thời điểm người ta lại tưởng rằng, anh khó “bùng nổ thêm” lần nào khác nữa.

Đăng quang ở French Open, vô địch US Open ở New York và hiện chỉ còn cách kỷ lục sở hữu 20 danh hiệu Grand Slam của Roger Federer đúng 1 ngôi vô địch, Nadal đoạt lại ngôi “Nhà Vua” và giờ đây đã trở thành nhà vô địch thế giới của quần vợt ITF. Quá tuyệt vời.

Chứng kiến màn “gánh team” siêu đẳng của “siêu nhân” Nadal, người ta chỉ có thể tán dương, không thể làm điều gì khác hơn. “Nadal không phải là… người. Thật sự là như vậy”, tay vợt nữ Katie Swan chia sẻ. Chuyên gia Brad Gilbert thì bình luận: “Rafael Nadal là người đóng cửa cho Tây Ban Nha với thành tích hoàn hảo 8-0, quả là một tuần lễ Davis Cup tuyệt vời đáng xem, đáng được tung hô”. Huyền thoại Boris Becker thì viết: “Tây Ban Nha là nhà vô địch mới của Davis Cup, còn Nadal lại một lần nữa chứng tỏ, tại sao cậu ấy quá đặc biệt, xin chúc mừng!”.

Tin cùng chuyên mục